Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ. Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã cho ý kiến và chia sẻ về ý tưởng. Đây là một phạm trù của nhà Phật. Cũng là triết lý để mà chiêm nghiệm cuộc sống. Khi bước xuống con dốc cuộc đời, ta bắt đầu NGỘ ra...Trân quý. ĐCL
"Bản ngã: Cái làm nên tính cách riêng của từng người, cái tôi" (Đại từ điển Tiếng Việt). Nói về Bản ngã hay cái tôi là đụng tới tâm lý học. Khi nói tự tin bản ngã thí chẳng những đụng tới tâm lý học mà còn phạm đến lãnh vực đạo đức. Cả hai là triết học. Đó là chuyện trên trời, dưới đất; từ xưa đến giờ được tranh cải hoài hoài mà chẳng giải quyết được gì! Tự tin là đúng: Tự tin bản thân ở đời Nhưng với điều kiện bản ngã đã toàn thiện?
Nếu bản ngã vẫn cần ngày ngày rèn luyện, trau dồi thêm thì tự tin vào nó có nên chưa? Phải chăng đây là điều cần đào sâu suy nghĩ? Dầu sao, kiến giải của Nhà thơ hữu danh cũng đáng cho chúng ta suy xét lại mình./.
Comments
Xin cám ơn vi hữu Chính Hồ đã cho ý kiến và chia sẻ về ý tưởng.
Đây là một phạm trù của nhà Phật. Cũng là triết lý để mà chiêm nghiệm cuộc sống. Khi bước xuống con dốc cuộc đời, ta bắt đầu NGỘ ra...Trân quý. ĐCL
Nói về Bản ngã hay cái tôi là đụng tới tâm lý học. Khi nói tự tin bản ngã thí chẳng những đụng tới tâm lý học mà còn phạm đến lãnh vực đạo đức. Cả hai là triết học. Đó là chuyện trên trời, dưới đất; từ xưa đến giờ được tranh cải hoài hoài mà chẳng giải quyết được gì!
Tự tin là đúng:
Tự tin bản thân ở đời
Nhưng với điều kiện bản ngã đã toàn thiện?
Nếu bản ngã vẫn cần ngày ngày rèn luyện, trau dồi thêm thì tự tin vào nó có nên chưa?
Phải chăng đây là điều cần đào sâu suy nghĩ?
Dầu sao, kiến giải của Nhà thơ hữu danh cũng đáng cho chúng ta suy xét lại mình./.