Đọc "Ước Chi", tự nhiên nhớ tới bài ca dao "Tát nước đầu đình". Cũng là sen, cũng là gạ tình. Hình thức ngũ ngôn vui tươi, ý tình duyên dáng. Đặc biệt là TN đã designed một bức tranh hết sức ấn tượng, ấn tượng hơn nhiều bức danh họa của L. De Vinci vẽ "bà mập" mỉm cười thấy... ghét ! Bức tranh khiến nhiều "liệt lão" có thể trẻ hóa hàng mươi tuổi, chớ chẳng chơi! Mà nầy, nai đực ngơ ngác gì mà sung đến nỗi đủ sức đi lạc từ vùng thường là cao xuống tới vùng sâu "đầm sen" mà không bị cho vô nồi dọc đường gió bụi! Chắc đây là đầm sen nhân tạo, chớ gì! Xin hoan nghinh cả hai quý Vị./.
Comments
Mà nầy, nai đực ngơ ngác gì mà sung đến nỗi đủ sức đi lạc từ vùng thường là cao xuống tới vùng sâu "đầm sen" mà không bị cho vô nồi dọc đường gió bụi! Chắc đây là đầm sen nhân tạo, chớ gì!
Xin hoan nghinh cả hai quý Vị./.