TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hồn Hoa Lảng Đảng (TT) & Chút Phận Hồng Nhan & Thương Lắm Sài Gòn (T)
́́́*****
1- Thơ tranh : HỒN HOA LÃNG ĐẢNG (Thạch Thảo)
4438 1 TT HonHoaLgDangTThao NCali

Designed by  Nắng Cali

*****
2- Thơ : CHÚT PHẬN HỒNG NHAN (Thạch Thảo)
4438 2 ChutPhanHgNhanTThao
Trời ơi… gắn thẻ làm chi?
Chồng em ghen lắm. Sợ khi sập nhà.
Chút thương còn, chớ lộ ra
Đã lâu, tri kỷ cũng là tri âm.
Trót không vẹn chữ trăm năm
Thì xin gói lại hương thầm đã xưa.
Sông đời lỡ chuyến đò đưa
Mong trôi cho hết nắng mưa dãi dầu.
Xin chàng khép nốt tình sầu
Xem như mộng đẹp ngọt ngào ngủ quên.
Khơi chi ngần ấy không duyên
Càng thêm vùi dập thuyền quyên… mút mùa.
Môi thơm, má lúm… Chợ trưa
Mắt cười giờ đã xa xưa. Bao chiều.
Xin chàng phong kín thuở yêu
Hương thầm, tóc gió, hôn liều… Đã phai.
Nhắc chi cổ tích trang đài
Hồn hoa chết điếng dài dài biết không?
Tình ơi! Xưa hỡi! Ơi chồng!
Người ta ghen lắm. Biết không hỡi chàng?
Ngậm ngùi chôn hết lỡ làng
Xin yên chút phận hồng nhan. Lạy trời.
Masteri Thảo Điền ngày 23-7-2021
*****
3- Thơ : THƯƠNG LẮM SÀI GÒN (Thạch Thảo)
4438 3 ThgLamSGTThao
Tháng bảy giăng dây đường bít ngõ
Lối nào ta đến để thăm nhau?
Cô víc cô vi tàn nhẫn lắm
Buồn ai, sao cấm hẽm ngăn rào.
Thương quá là thương người phố chợ
Áo cơm từng bữa mướt mồ hôi.
Ve chai, vé số… chùn chân bước
Lo nỗi…đầy vơi đói rã rời.
Thương lắm Sài Gòn ngày trọng bệnh
Thương bàn tay, cả những tấm lòng
Giúp người hoạn nạn khi cùng khổ
Sẻ chia chìm nổi thuở long đong.
Mong ngày nắng ấm sau mưa bão
Để dáng Sài Gòn đẹp lại xưa
Mãi ngát tình người thơm mái tóc
Lung linh ân nghĩa. Nói sao vừa.
Bình Dương ngày 15-7-2021
Thạch Thảo

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC