HỎI
Hỏi gió miên man tự thuở nào ?
Hỏi mây bay đến tận nơi đâu ?
Hỏi trăng soi mãi qua năm tháng ?
Hỏi nước trôi hoài ra biển sâu ?
Hỏi kẻ tri âm - quen kiếp trước ?
Hỏi người tri kỷ - hẹn nghìn sau ?
Hỏi lòng : giữ được tình chung thuỷ
Cho dẫu chia xa chẳng nhạt màu ?
Phương Hà
( 09/09/2015 )
|
|
BÀI HỌA : LẠI HỎI
Hỏi gần quả đất có khi nào ?
Hỏi Quảng Hằng Cung Ngọc Thỏ đâu ?
Hỏi gió bầu trời cao Đế khuyết ?
Hỏi mây biển rộng thử nông sâu ?
Hỏi nàng chung thủy... chia tay trước ?
Hỏi bạn trăm năm đợi kiếp sau ?
Hỏi có ai nghe lời giải đáp ?
Cơ trời khó hiểu... nhạt phai màu !
Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 09 năm 2015
|
Người Lính
(họa bài Hỏi của Phương Hà)
Hỏi anh lính chiến tự phương nào
Lướt bụi băng rừng đến tận đâu
Tay xiết vai nâng cây súng nặng
Quần ma trốn chạy tận hang sâu.
Hòa bình đem lại cho dân tộc
Êm ấm ngàn phương đến kiếp sau.
Có thể vô tình ta không nhớ
Nhưng ơn chiến sĩ chẳng phai màu.
Dương Hồng Thủy
(11/09/2015)
|
Thơ: Phương Hà
Hoạ: Mai Xuân Thanh - Dương Hồng Thủy
Comments
- Bài xướng của Phương Hà, hai câu thực ( 3 và 4) đối không chỉnh.
- Bài họa: Người Lính của DHT, câu 7 có chữ "không" sai luật nó phải ở vần trắc
như "khổng" thì được.
- Bài họa: Bởi của TN, hai câu luận (5 & 6) đối không chỉnh.
- Bài họa: Hỏi của TT, chữ "hiện" sai luật, phải chữ ở vần bằng. Câu 5 các chữ "nầy và "gặp đều sai luật. Bài thơ lại không có đối ở các câu thực và luận.
Thi Sĩ Phương Hà đã khải luận về bản thể ( Substance ) để vươn lên vào vùng trời nguyên nhân và hậu quả , theo đúng tinh thần nguyên nhân cứu cánh ( Final cause ) và nguyên nhân hữu hiệu ( Efficient cause )
" Hỏi kẻ tri âm quen kiếp trước ... !! .. ??
Hỏi người tri kỷ : hẹn nghìn sau ...!!
Trân trọng
Vương Thiên Vũ.
(Lão đưa đò trên dòng sông Biến Dịch )
Ai lưu ai luyến tự hôm nào ?
Ai xót ai thương mãi tận đâu ?
Ai nhớ mênh mông như biển lớn ?
Ai đi biền biệt tựa sông sâu ?
Ai người tri kỷ muôn năm trước ?
Ai kẻ cô đơn vạn kiếp sau ?
Ai biết ai chờ ai ngóng đợi ?
Hữu duyên vô phận lệ phai màu !!!
Đỗ Chiêu Đức
Đã hẹn cùng ai tự kiếp nào !
Đã hồn thơ thẩn bởi vì đâu ?
Đã mang canh cánh lời thề nguyện
Đã nhớ miên man ngỏ ý sâu
Đã viết thư xanh màu mực tím
Đã trình cha mẹ chuyện mai sau
Đã mơ chung sống nhau đầu bạc
Trắc trở....tình ta phải nhạt màu
SONG QUANG
Nhớ thương da diết tự hôm nào?
Nhớ lắm người dưng có biết đâu
Nhớ phút ban đầu tia mắt ấm
Nhớ lời sau cuối cảm tình sâu
Nhớ như quá khứ từng quen trước
Nhớ tự cõi lòng chửa hẹn sau
Nhớ tuổi trần gian nhiều cách biệt
Nên bằng lăng tím giữ nguyên màu.
Cao Linh Tử
10/9/2015
Bởi gió vô tư tự thuở nào
Bởi mây chẳng biết sẽ về đâu
Bởi trăng vẫn sáng trong đêm tối
Bởi nước luôn hòa với biển sâu
Bởi trí ưu toan hằn khóe mắt
Bởi tâm ấp ủ mộng ngàn sau
Bởi lòng trắc ẩn nhiều suy cảm
Tiếng nói yêu thương khó chuyển màu!
Nguyễn Đắc Thắng
20150911
T R Ả L Ờ I
Gió, tự sơ khai, chẳng dứt nào
Mây, là hơi nước ẩn hiện, đâu
Trăng tròn lại khuyết, từng ngày tháng
Nước đọng ao tù, chỉ ngấm sâu
Kiếp này sao gặp người kiếp trước
Nghìn năm hóa đất, hẹn hò sau
Chỉ khi chung sống, tình nguyên thủy
Mới gọi tình yêu quá nhiệm mầu
Trần Trọng Thiện