Xướng:
Ngư Ông Gác Mái
Đêm về gác mái lão ngư ông
Mặc chiếc thuyền nan lạc cuối dòng.
Bẽn lẽn ghẹo râu làn gió mát
Sụt sè mơn tóc ánh trăng trong.
Lợi danh quang gánh đâu vừa ý
Sông nước thả câu rất thỏa lòng.
Sao rụng đầy khoang, đêm tĩnh mịch
Lão ngồi nhấp rượu ngắm hư không.
Cuối Xuân Nhâm Thìn 2012
Quang Tuấn
|
Họa:
Bóng Ngư Ông
Thuyền con một chiếc bóng ngư ông ,
Chiều xuống lênh đênh thả giữa dòng .
Vời vợi sông khuya làn sóng bạc ,
Mơ màng đêm tối lớp sương trong .
Đèn câu mờ tỏ soi mui lá ,
Trời Đất mênh mang lắng tiếng lòng .
Danh lợi bon chen đà mệt mỏi ,
Buông cần vui thú với trời không .
Mailoc
9-24-12
|
Comments
Kính chào và rất cảm ơn hai bài xướng họa
ý tình niêm luật dối đáp rất chuẩn đê toi được học hỏi thêm
Thi hữu ngàn phương ! Tha thiết mời
Tô điểm Vườn Thơ Trường quá cố,
Hồn còn liên kết khắp nơi nơi.
Hết lòng cám ơn hai Thi hữu QUANG TUẤN-MAI LỘC
Trang nhà thukhoahuan.com là linh hồn Trương THỦ KHOA HUÂN
Lê Minh Thuận