TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ XH : Cảm Tác Tết Kỷ Hợi (X) - Chùa Linh Ứng (H) & Thơ : Tái Ngộ
***
I- Thơ XH : Cảm Tác Tết Kỷ Hợi (T.T.T.) - Chùa Linh Ứng (N.Đ.T.)
A-Bài xướng
Cảm Tác Tết Kỷ Hợi ( Thích Trí Tịnh)
Bà Nà núi chúa tiết xuân sang
Đón rước đông quân gió nhẹ nhàng
Tuyết giáng đu đưa chùm quất đỏ
Sương đùa lay động khóm hoa lan
Rì rầm tiếng kệ làn hương quyện
Thánh thót chuông hồi vách đá vang
Nọ cúc kìa đào cùng hớn hở
Lời quê mộc mạc: chúc bình an
3805 1 CamTacTetKyHoiTTT
Lão nạp Sa môn: Thích Trí Tịnh
***
B-Bài hoạ
Chùa Linh Ứng … <bãi bụt> -(Nguyễn Đình Tri )
Thoai thoải đường lên khách nhộn nhàng
Đằng kia bãi Bụt nắng xuân sang
Phật đài cao ngất mây vờn lướt
Thiền tự lưng chừng khói quyện lan.
Cảnh sắc uy nghiêm, sư tịnh niệm
Không gian trầm mặc, sóng xa vang
Biển trời một cõi không mùi tục
Quên gánh nợ đời, tâm trú an
3805 2 ChuaLinhUngNDTri
NĐT (28/5/2019)
***
II- Thơ : TÁI NGỘ (Nguyễn Đình Tri )
3786 1 TaiNgoNDTri
Ngỡ ngàng làm sao?
Tay trong tay, nhìn nhau mà chẳng biết
Vì bốn mươi năm biền biệt,
Nay chúng mình có đứa mới gặp nhau.
Ngày tháng thoáng qua mau,
Mới ngày nào đó mà đầu đều tóc bạc!
Giờ ngồi quanh đây, cùng đùa cùng hát,
Cứ ngỡ rằng mình còn thuở học sinh.
Các bạn ơi,
Tiếng mi tau sao quá chân tình,
Như sống lại ngày chúng mình cùng lớp.
Chuyện ngày xanh chảy dài trong ký ức,
Lời trên môi, nước mắt thắm nụ cười.
Bốn mươi năm rồi, kẻ ngược người xuôi,
Giờ điểm lại ai còn ai mất.
Thương những bạn
Vĩnh viễn ra đi
Ta không bao giờ gặp mặt,
Dù một lần sau buổi học chia tay.
Chúng mình còn đây, ngồi lại hôm nay,
Quả may mắn hơn bao người xấu số.
Trước khi nâng ly mừng ngày hội ngộ
Một phút lòng mình
Cho bạn bè đã ra người thiên cổ,
Chắc hương linh về hội tụ ở quanh đây.
Ta nâng ly tuy chén rượu vơi đầy,
Nhưng tình bạn mãi dày theo năm tháng.
Góp nhặt hết đi
Kỹ niệm xưa chôn vùi trong dĩ vãng,
Kể nhau nghe đời tôi đời bạn,
Mấy chục năm rồi như thấp thoáng hôm qua.
Mỗi dòng đời, mỗi cuộc sống riêng xa,
Tuy thở ấy vẫn cùng chung mơ ước.
Đã có bạn tha phương bôn ba xuôi ngược,
Canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê hương,
Cũng có người đi khắp bốn nẻo đường,
Mỏi vùng vẫy trở về đây yên phận.
Thôi, kể làm chi những vinh hoa tủi hận,
Dành thời gian ôn lai tuổi xuân xanh.
Hội An ơi!
3786 2 TaiNgoNDT
Giữ hộ cho ta kỹ niệm cũ thơm lành,
Như phố cổ nguyên nét son thời hưng thịnh,
Để ngày mai mỗi lần ta nhớ đến
Trở về đây ngây ngất tuổi đôi mươi,
Hãy cạn ly
Hãy cao ngất tiếng cười.
NĐT (2000)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC