TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu Tha Hương...(Xướng) & (Họa : 1-2-3-4-5-6-7) - (T. X /Họa)
*****
A- Thơ Xướng Họa : Xướng : Thu Tha Hương ( VN )
(Ngắm lá vàng trên phố núi Hoàng Gia,Ville Mont Royal – Quebec – Canada)
4895 1 ThuThahuongVanNgoc
Gió cuốn rừng thu lá rụng đầy
Ru hồn lữ khách quyện theo mây
Nơi đây xứ lạnh buồn tê tái
Chốn ấy quê nhà khổ bủa vây
Dĩ vãng tràn về khơi trí nát
Dư âm vang vọng xé tâm gầy
Chiều buông nắng nhẹ soi niềm nhớ
Cảnh cũ trời xưa mộng ngất ngây
Văn Ngọc
*****
B- Họa 1: Đất Khách Chiều Thu(ĐNN)
4895 2 ThuDatJhachDNNam
Chiều Thu lá úa rụng rơi đầy
Xứ Mỹ cao trời trong trắng mây
Đất khách sang nghèo đâu cách biệt
Quê người sướng khổ chẳng hề vây
Thân tàn mãn nguyện trao lòng đất
Bóng ngã mừng vui gởi xác gầy
Trôi nổi cuộc đời qua bĩ cực
Đương già trở lại trẻ thơ ngây
Đoàn Ngọc Nam
*****
Họa 2: Lạc Giữa Rừng Thu(NĐT)
4895 3 RungThuNgDTri 
Ngàn thu gió thốc lá rơi đầy
Chẳng giọt nắng vàng lọt kẽ mây
Trời khuất tàn cây mờ ảo sáng
Rừng quanh nương lúa mịt mù vây
Thích qua con giốc chân còn mỏi
Muốn vượt suối sâu trí lại gầy
Cạm bẩy, chông gai giăng khắp nẻo
Thôi đành lặng lẽ bước ngô ngây
Nguyễn Đình Tri
*****
Họa 3: Mưa Thu( T.Tú )
(Một ngày mưa Thu tháng 10 - 2016)
4895 4 ThuTrgMuaTTu
Mưa rơi thấm nặng lá thu gầy
Xướng họa đôi vần gởi gió mây
Gợi chút hương xưa thời trẻ đẹp
Thương về kỷ niệm tuồi thơ ngây
Tình quê ngẫm nghĩ còn vương vấn
Trách nhiệm gia đình cứ mãi vây
Thầm hỏi trăng gìa nơi đất khách
Sầu thêm mấy giọt mới đong đầy?
Tuấn-Tú
*****
Họa 4: Thu Nhớ( KT )
4895 5 Thu NhoKThoa
Thu đã về kia lá trải đầy
Nắng vàng trốn mất chỉ còn mây
Bộ hành thưa thớt chân đi chậm
Phố vắng nhạt nhòa gió quyện vây
Bỗng nhớ trăng quê con phố nhỏ
Nào quên bóng mẹ dáng thân gầy
Bao giờ đất nước an lành nhỉ?
Sum họp chung cùng ngất chén ngây
Kim Thoa
*****
Họa 5: Thu Về CaLi ( HL )
4895 6 ThuCaliHuyLu
Nắng trong cỏ úa lá rơi đầy
Se lạnh chiều hôm sáng kéo mây
Biển nhớ rưng rưng buồn ngóng đợi
Gió thương dằn vặt kín bao vây
Khô cằn giăng mắc trùm quê cũ
Đau khổ sờn vai nặng dáng gầy
Biền biệt cố nhân tình viễn xứ
Thu về vọng tưởng thuở thơ ngây
Huy Lữ
*****
Họa 6: Thu Ước Mong ( LKC )
(Tặng NNN ở Vĩnh Điện)
4895 7 ThuTrg SuongMuTTu
Thu mới chớm sang vàng lá đầy
Tơ trời lơ lững thoáng heo may
Cali sương phủ mờ nhân ảo
Đà Nẵng nước dâng ngập lụt đầy
Mong muốn về thăm người dễ mến
Đợi chờ trông gặp dáng hao gầy
Nhiều đêm luyến tiếc tình thơ dại...
Xa lánh cuộc tình say đắm ngây
LKC
*****
Họa 7: Tương Ngộ ( ĐTD)
(Tặng anh chị Duy Toàn)
4895 8 ThuTuongNgoDTDg
Mùa thu phố núi lá rơi đầy,
Tương ngộ vui mừng tựa gió mây.
Cuộc sống năm xưa bao luyến nhớ,
Niềm đau thuở ấy đã từng vây.
Chuyện qua kể lại tâm thơ thới,
Kỷ niệm xôn xao vóc dáng gầy.
Sương tuyết ấm lòng tình bạn cũ,
Thương về dĩ vãng thật thơ ngây…
Đoàn Thị Dưỡng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC