Một chiếc bóng đi tìm chiếc bóng
Người cô đơn gặp kẻ sầu đời
Gieo vần thơ, gợi ý chơi vơi
Bạn là tri kỷ, thơ là tri âm
Khúc tương sầu viết chữ đồng tâm
Gieo vần điệu trường ca vinh lạc
Thơ thẩn ngắm mây trời phiêu bạc
Vịnh vầng thơ mà đợi trăng lên
Nghĩa tri âm chén rượu môi mềm
Tình tri kỷ trà chung diệu hợp
Trường giang dẫu sóng xô từng lớp
Vững con thuyền chèo chống thủy chung
Mặc ai mơ danh lợi vẫy vùng
Ta đến chốn yên bình, an lạc
Mới thoáng đó mà đầu đã bạc
Nghĩ làm chi ân oán triền miên
Có thơ, có rượu, bạn hiền
Tâm giao bỏ chuyện ưu phiền sau lưng
Nguyệt Vân
Ngày 10/2/12