TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Giáng sinh lại đến trong cô đơn
Thiếu vắng Mẹ yêu cảm thấy buồn
Mừng đón ngôi Hai, đêm giá lạnh
Giáo đường vọng lại từng hồi chuông
Người vui chào đón Chúa ra đời
Tuyết trắng bên đường lặng lẽ rơi
Đất khách mình con trên phố vắng
Lệ buồn rơi ướt thấm bờ môi
Mộ Mẹ Đông sang tuyết phủ đầy
Bên trời hiu quạnh có nào hay
Ngày vui lại đến mừng đêm Thánh
Nhớ Mẹ thêm buồn, mắt lệ cay
Đèn giăng khắp nẻo đón mừng vui
Thánh nhạc hòa ca, tủi ngậm ngùi
Đau xót Mẹ ơi! Hồn quạnh vắng
Quỳ bên hang đá, khấn xin Người
Chúa đến reo vui khắp mọi nhà
Thiên thần hòa khúc nhạc vui ca
Lòng con nhớ Mẹ sầu vương vấn
Nhìn ảnh Mẹ yêu, bỗng lệ nhoà
Thánh Lễ năm xưa bên giáo đường
Như còn văng vẳng từng hồi chuông
Quỳ bên máng cỏ cầu ơn Chúa
Xin giúp Quê hương cảnh đoạn trường
Từ giã Mẹ đi đã mấy mùa
Quê người hiu quạnh những đêm mưa
Làm sao quên được ngày xưa ấy
Kỷ niệm năm xưa giỡn với đùa
 

Nguyễn Vạn Thắng

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC