TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Hai ngàn năm của yêu thương.
Sinh ra để thấy muôn lường nổi đau.
Ba ngôi Chúa ngự trên cao.
Niềm tin sáng tỏ ánh sao dẫn đường.
 
Đêm Đông vang động hồi chuông.
Thánh ca gõ nhịp vô thường chúng sinh.
Thương trần gian lắm tội tình.
Giương cao Thánh Giá khổ hình Chúa tôi.
 
Đêm Đông giá rét tuyết rơi.
Giữa hang đá lạnh Chúa Trời sinh ra.
Trên cao sao sáng chói lòa.
Con chiên đồng vọng ngợi ca hài đồng.
 
Bây giờ mùa đã vào Đông.
Ta ngồi nhúm lửa sưởi hồng trái tim.
No-en nào đã mất em.
Buồn trông nhớ ánh sao đêm lạc loài.
 
Lỡ sinh ra kiếp con người.
Cho còn giữ mãi nụ cười trăm năm. 
Ngửa tay nhận chút hồng ân.
Thương yêu xóa hết lỗi lầm Chúa ơi!
 
Giáng Sinh lại đến bên đời.
Đèn giăng thắp sáng, gió mời thông kêu.
Biên Hòa ánh mắt đăm chiêu.
Tôi đi giữa phố buồn thiu một mình.
An lành Thiên Chúa Giáng Sinh...
 
 
Đỗ Công Luận.17.12.2013.(172)

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC