TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Ðời thủy thủ con tàu không neo bến
Tình yêu nào cố định với thời gian
Trời đang xanh mà thu đâu chợt đến
Ðem mây sầu nhuộm tím cả không gian
Tôi thầm trách tim anh sao nhiều ngỏ
Gieo hạt yêu trên nghìn bến anh qua
Rồi vườn mơ khi hoa yêu vừa nở
Theo con tàu anh tách bến đi xa.
Càmau, tháng 6/68
 
Rồi hôm nay:
Tôi viết về đời Thủy Thủ;
Áo sờn vai anh nặng nợ sông hồ
Vì quê hương anh quyết chí điểm tô
Ðể bạo vệ cơ đồ đang vụn vỡ
Anh người trai còn oai phong muôn thuở
Ðẹp nào hơn lính thủy của Quê Hương
Lắc lư con tàu vượt sóng Ðại Dương
Anh dâng trọn đời trai trong gió bảo
Ðể bảo vệ trên ngàn trùng Hải Ðảo
Hoàng Trương Sa thuở đó Ngụy Văn Thà
Vị anh hùng Vinh Dự của Quốc Gia
Anh lính thủy ghi công đầu lịch sử
Máu anh đổ, cho Quê Hương gìn giữ
Thế mà nay anh hởi! đã không còn
Vì một lũ người bán rẻ Nước Non
Cắt Biển, Ðảo dâng lũ Tàu, Trung Cộng
Anh thấy không giữa biển trời lồng lộng
Hoàng, Trường Sa linh hiển với thời gian
Thế mà nay bởi một lũ bạo tàn
Ðem dâng hiển chẳng màng công tiên tổ
Người lính biển ngại ngần chi máu đổ
Giữ gian sơn đất tổ giống Lạc Hồng
Họ không quên thời dựng nước cha ông
Bao thế hệ đã dầy công gian khổ
Tôi nơi đây lòng buồn dâng cổ mộ
Luôn nguyện cầu đất tổ dậy hồn thiêng
Chung đứng lên ta quét sạch bạo quyển
Ðem no ấm, thanh bình Dân Tộc Việt.
 
 
Nguyệt Vân
Atlanta ngày 12/3/2013
(Viết cho Hội Hải Quân Atlanta Greogia

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC