Tháng Năm lễ Mẹ đã qua
Mười lăm tháng Sáu lễ Cha lại về
Nhớ Cha giọt lệ tái tê
Quanh con chỉ có ngày lê thê buồn
Ngày nào sum họp cháu con
Mười lăm tháng Sáu lễ Cha lại về
Nhớ Cha giọt lệ tái tê
Quanh con chỉ có ngày lê thê buồn
Ngày nào sum họp cháu con
Mừng Cha đại thọ rượu nồng ấm môi
Tháng Sáu, mười tám thật vui
Chúc Cha vạn hạnh tiếng cười vang xa
Chúc Cha vạn hạnh tiếng cười vang xa
Một năm vui vẻ chưa qua
Một chiều lệ đổ nhà ta rã rời
Hỡi ơi Cha vội về trời
Ra đi đột ngột không lời trối trăn
Mẹ đau gầy héo tấm thân
Con đau dòng lệ âm thầm sáng trưa
Nhớ Cha biết mấy cho vừa
Công ơn trời biển như chưa đáp đền
Vào chùa thắp nén hương lên
Cha về cõi Phật ơn trên độ trì
Nương vầng trăng sáng từ bi
Áo trần rũ hết sân si cõi đời
Đêm buồn ngồi đếm sao rơi
Nhớ Cha giọt lệ chơi vơi ngậm ngùi....
Kim Loan