TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tình Em Muôn Thuở
3635 1 TinhEmMuonThuoHoaVan
1
Biết còn mấy buổi anh mong gặp
Nói chuyện đất trời với núi sông
Hay nhắc thuở xưa nghèo rỗng túi
Miếng cơm manh áo xót xa lòng
2
Anh tìm chữ nghĩa sao cho đủ
Để viết cho đầy cõi mến thương
Góp nhặt từng lời từ nỗi nhớ
Em ơi còn mấy khúc tơ vương
3
Có xanh bao nữa xanh rồi trắng
Tình trắng chẳng chi sợ trắng lòng
Mai mốt tâm tình anh với gió
Đường dài anh vẫn bước thong dong
4
Từ ngày khoác áo thơ chưa mỏi
Chữ nghĩa trò chơi hết một đời
Hạnh phúc ghi trong tình bạn hữu
Từ bình minh đến buổi chiều rơi
5
Tình đầy lửa ấm bao giờ tắt
Thơ viết ngàn trang cũng chửa tàn
Nhờ có tình em cho ý gọi
Nên dòng thơ cứ chảy miên man
3635 2 TinhEmMuonThuoHVan
6
Gặp em như thể trời cho gặp
Em nhạc anh thơ cũng bất ngờ
Trời phú cho mình câu hạnh ngộ
Và tình đưa đẩy giống như mơ
7
Chẳng giang hồ cũng thành phiêu bạt
Ân nghĩa trao đi cũng vỗ về
Đâu biết có ngày vàng sự nghiệp
Mà lòng thao thức những đam mê
8
Rồi những cuồng phong đâu đó đến
Ngả nghiêng trời đất những phân chia
Từng dâu bể cắt tình chia sẻ
Đi ở nghĩa nhân đẹp lối về
9
Tình yêu ví tựa lời tâm sự
Mới nhén nhum lòng đã cố tri
Có ngại ngùng chi trời đất cũ
Quẩn quanh cũng hết tuổi xuân thì
10
Anh gặp tình em ngày gió cuối
Giữa mùa hiu hắt giữa mùa hoa
Lấy gì đổi được tình tri ngộ
Ai bán đâu mà tính giá mua
3635 3 TinhEmHVan
11
Ngày tháng trôi nhanh như gió thổi
Tình em còn mãi đến mai sau
Trăm năm cũng một câu tròn nghĩa
Chuyện ở chuyện đi cũng đủ sầu
12
Duyên thơ tình nhạc không qua phận
Mỗi nghĩ suy tàn mỗi quẩn quanh
Xin đợi chờ nhau tàn buổi hát
Coi như ngày tháng lẻ loi tình
13
Cuộc sống khác gì canh bạc lận
Che đi chắn lại những mưu cầu
Buông tay chẳng hết sầu nhân thế
Ai có qua cầu mới biết đau
14
Lên cao đến mấy rồi cũng xuống
Rồi một ngày kia cũng trắng tay
Có tướng hay vương đời cũng kiệt
Chỉ mong có được chút tình đầy
15
Chỉ sợ đường xa ngày chưa tối
Mà bước chân qua lạc dấu về
Mò mẫm tìm trông bờ bến giác
Không ngờ lại tới cửa sông mê
16
Anh hỏi anh mùa nào để nhớ
Chỉ còn trong dạ một mùa Thu
Mùa Thu có nắng vàng hoa cúc
Có nghĩa ân em có mộng chờ
3635 4 TinhEmHV
17
Đời ai được mãi tình vui nhỉ
Khi gặp buồn đau cũng chán đời
Có lúc muốn đi tìm cõi khuất
Nhìn đời nhạt nhẽo cõi rong chơi
18
Suy nghĩ đời qua toàn dấu hỏi
Mà hư với thật khó phơi bày
Những tiềm cùng ẩn trong vô thức
Cứ kể như là ngọn gió lay
19
Trước sau anh vẫn tròn cung bực
Lời nói từ tâm tiếng nguyện cầu
Những vết dấu tình trên giấy mực
Cũng mong còn lại đến trăm sau
20
Hương Tình Hoài Điệp Hương Hoài Điệp
Em nhạc anh thơ để tặng đời
Và mãi yêu em trong nỗi nhớ
Cuộc tình chữ nghĩa một niềm vui
21
Tình em mãi mãi mềm như lụa
Mãi mãi lung linh chẳng tận cùng
Bát ngát hương hoa ngào ngạt toả
Bên đời chỉ thấy những thương mong
3635 5 TinhEmHV
22
Viết chữ mộng mơ liều lĩnh gọi
Dẫu mơ hồ cũng đến đường hoa
Niềm tin yêu có gì nghi ngại
Mỗi bước đi gần mỗi thiết tha
23
Đường có dài đi hoài cũng tới
Từ không đến có xa thành gần
Có đi có đến đời như thế
Tình ấm không còn nghĩa giá băng
24
Nâng niu tình đẹp như thơ ấy
Cũng khó khăn theo được nét đời
Vẫn giữ cho xanh niềm ước vọng
Yêu em tình vẫn mộng mơ thôi
25
Đã lỡ một đời yêu chữ nghĩa
Nên đời gặp gỡ tình trong mơ
Gặp em trong mộng yêu trong mộng
Cho dẫu là chi chẳng tạ từ
26
Nhìn tờ lịch thấy mùa Đông tới
Lạnh đã ùa về bên gối mơ
Lại tuyết trắng hoa mai mốt rụng
Bỗng bâng khuâng nhớ tiếng em chờ
3635 6 TinhEmHV
27
Mùa nào đến cũng vô cùng lạnh
Nhưng có em cho nỗi nhớ bù
Nghe giọng nói em đầy lửa ấm
Và tình ngào ngọt những âm dư
28
Em cho anh một dòng tình mới
Từng tiếng thơ hồng cùng mộng say
Từ độ cõi thơ tình sống lại
Viết tình nhau trao gửi đời này
29
Em Thu Cúc của tình trân trọng
Từng tiếng thơ ngoan từng tiếng lòng
Đâu biết ngày nao mờ nhạt bóng
Tình đâu còn nhắc chuyên Thu Đông
30
Mốt mai xin giữ tình nhung lụa
Kẻ nhạc người thơ một cuộc đời
Rồi sẽ lạnh lùng như lá rụng
Nhưng còn còn mãi nhạc thơ vui
31
Bài thơ này nữa là bao nhỉ
Có thấy thơ tình đã nở hoa
Hoa cúc vàng hoa hoa cúc tím
Vườn thơ ngào ngạt cúc hương ca
32
Anh đợi chờ em ngơ ngẩn ngóng
Mùa Đông về lạnh cả hồn thơ
Cũng còn chút nắng dư ngày trước
Hơ ấm cho lòng để mộng mơ
3635 7 TinhEmHV
33
Hẹn cùng đời hẹn cùng hơi thở
Hơi thở vẫn còn vẫn có thơ
Hẹn với tình em anh vẫn nhớ
Yêu em trong mộng khỏi mong chờ
34
Ngày tháng vẫn đi tình vẫn đợi
Tình mình đã được mấy xuân thu
Biết nhau tính được bao mùa nhớ
Đường có thênh thang vẫn mịt mù
35
Đời lắm bể dâu đời vẫn đẹp
Tình nồng không thắm vẫn tình yêu
Lấy gì trả nợ đời thi phú
Chỉ có thơ trang trải ít nhiều
36
Chỉ có tình em tròn giấc muộn
Cho anh tiếp nốt tiếng thơ chiều
Bên em là chỉ điều suy tưởng
Còn thực ra lòng vẫn hắt hiu
37
Như thế tình em cho đã tuyệt
Đã hồng lên cả dấu chân khuya
Vàng hoa Thu Cúc em Thu Cúc
Nào biết yêu em chuyện bất ngờ
38
Không bài nào gọi bài thơ cuối
Mây vẫn bồng bềnh mây vẫn bay
Tình có nhạt thơ vàng vẫn đậm
Trong anh còn mãi tình yêu này
39
Chim hót mãi ngày kia bỏ tổ
Ve kêu hoài cũng phải mòn hơi
Con tằm nhả hết tơ rồi chết
Người nghiệp thơ mong hết cuộc đời
3635 8 TinhEmHV
40
Còn được tình em anh vẫn viết
Bởi lòng duy có một màu hoa
Thơ trong thơ mực tròn tay bút
Yêu em mãi mãi chẳng phai nhoà.
Hoa Văn

Comments  

#1 Tình Em Muôn ThuởChính Hồ 2020-02-21 01:24
Tình em muôn thuở cho nên anh tâm sự suốt đêm mà không trút được hết bầu: 4 câu x 40 đoạn = 160 câu x 7 từ = 1120 từ. Có thể coi như một trường ca, chưa từng thấy trên trang nầy!
Thú thiệt, đọc chưa hết. Thế nên đâu dám nói nhiều, chỉ xin chia sẻ Hạnh phúc Vạn tuế của Nhà thơ và niềm vui vô bờ của Người-trong-cuộc.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC