TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

30 Tháng 4 (45 năm)

Ba mươi tháng tư lại trở về!
Bốn lăm năm đó thấy buồn ghê.
Việt Nam Ðất Mẹ còn xa quá
Dân Việt mình thương lắm “chân quê”.
3717 1 30Yhang4NuyetVan
Thương lắm đi thôi những mảnh đời.
Kiếm ăn từng miếng, sống tã tơi
Ruộng vườn chân chất trong gian khó
Ngước mặt kêu không thâu tới trời.

Bốn lăm năm đó bạn nghĩ gì?
Lịch sử có còn chỗ để ghi?
Ghi lại từng trang, ghi cho đúng.
Ghi từng bộ mặt lũ “Man Di.”

Bốn lăm năm đó bạn thấy gì?
Việt Nam đất biển có còn chi?
Chúng đem dâng hết cho Tàu Cộng.
Còn lại độc tài, với quyền uy.

Chúng đem quyền, đi cướp của người,
Ðộc tài Ðảng trị khắp mọi nơi
Bốn lăm năm đó bao xương máu
Xương chất thành non, máu khắp nơi.

3717 2 30Thang4NVan

Ðảng thì giàu, Dân có giàu không?
Ðảng bảo rằng Dân - Ðảng một lòng.
Chung lo xây dựng cho Ðất Nước
Nhà Ðảng nguy nga, Dân trống không.

Bốn lăm năm đó Ðảng lên ngôi.
Dối cả nhân dân, dối cả trời
Trời cao có mắt, Trời không để
Cái lũ gian tà sống thảnh thơi

Miền Nam đổi chủ, bốn lăm năm
Niềm đau u ẩn vẫn âm thầm!
Làm sao có thể nào bôi xoá
Những vết hằng sâu, tận trong tâm…/

3717 3 30Thang4NguyetVan

Nguyệt Vân
Atl tháng 4/4/2020

Comments  

#1 30 Tháng 4Lê Văn Tuấn 2020-05-07 13:57
Cảm ơn Tác giả đã cho đọc bài thơ lột trần sự gian manh của CSVN, những kẻ buôn dân bán nước sống trên sự thống khổ của nhân dân.
Tuấn Lê
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC