TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đại Lễ Vu Lan 2020 (Thơ) & Lá Thu Rơi (Thơ PD)
***
1- Thơ : ĐẠI LỄ VU LAN 2020 (LNTD)
3866 1 DLVuLan2020LNTD 
Vu Lan tháng bảy ngày rằm (1)
Tưởng nhớ cha mẹ, âm thầm lệ rơi

Lòng mẹ như biển ngàn khơi
Tình cha cao ngất, núi đồi cao sơn
Ngôi nhà cũ chắc là hoang vắng,
Khu vườn xưa cỏ mọc tràn lan?
Nỗi buồn xé nát tâm can
Phương trời xứ lạ, lệ tràn ướt mi!

Giã từ đất mẹ ra đi
Sao dời vật đổi phân kỳ chia xa
Vu Lan lễ hội nhớ nhà
Trăng mờ mây xám, nhạt nhòa ánh sao
Vu Lan đất khách úa màu
Ngậm ngùi xứ lạ, rạt rào nhớ quê

Vu Lan, lễ hội nhớ về:
Thâm ân phụ mẫu mà tê tái lòng
Trời thu bối rối, tim hồng
Ân tình chưa vẹn, tủi lòng riêng tôi!
3866 2 DLVuLan2020LNTD
(1) Lễ Vu Lan 2020 rơi vào thứ 4, ngày 2 tháng 9 dương lịch (15/7 âm lịch).
8/23/20. Lê Ngọc Trùng Dương
***
2-Thơ Phỏng Dịch :
A-LÁ THU RƠI (LNTD PD)
3866 3 LaThuRoiLNTD
Cơn gió thoảng bay qua khung cửa hẹp
Lá thu vàng, pha lẫn sắc hồng phai
Tay phong trần ôm dáng kiều xinh đẹp
Nắng Hạ tàn, vương vấn nụ hôn say.
Em đi rồi, ngày thêm dài nỗi nhớ
Nghe ai ca bài hát cũ Mùa Đông
Mà lòng anh thêm ủ rũ nhớ mong
Hồn hoang lạnh với bao niềm nuối tiếc!
Em yêu dấu, có bao giờ em biết ?
Trời vào thu, rơi lá chuyển mùa sang
Là lòng anh dâng nỗi nhớ vô vàn,
Hồn chết lịm theo lá ngàn rơi rụng!
Phỏng dịch Lê Ngọc Trùng Dương
---
B-AUTUMN LEAVES
3866 4 LaThuRoiLNTD
By Johnny Mercer
"The falling leaves, drift by my windows.
The Autumn leaves of red and gold.
I see your lips, the Summer kisses,
the sunburned hands I used to hold.
Since you went away, the days grow long.
And soon I hear Old Winter song.
But I miss you most of all, my darling,
when the Autumn leaves start to fall.."

Comments  

#1 Đại Lễ Vu Lan 2020 (Thơ) & Lá Thu Rơi (Thơ PD)LNTD 2020-08-28 22:31
Cám ơn anh chủ nhiệm đã cho đăng 2 bài: Đại lễ Vu Lan 2020 và Lá Thu Rơi. Kính chúc anh cùng quý quyến và quý đọc giả cuối tuần an lành, hạnh phúc.
--------------------------

-Vu Lan, lễ cúng chúng sinh
Tỏ lòng thương xót, hương linh lạc loài!
Cô hồn, sẽ không phá ai!

-Vu Lan lễ cúng gia tiên
Nhớ ơn dưỡng dục sinh thành, mẹ cha,
Tổ tiên cùng với ông bà.
Dù ai công việc phương xa
Nhớ về đòan tụ để mà tri ân.
Lê Ngọc Trùng Dương.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC