Lạc Bước Đời Nhau & Nỗi Nhớ Tháng Năm & Nỗi Lòng Người Đi (Thơ)
***
1- Thơ : LẠC BƯỚC ĐỜI NHAU (Cung Trầm)
Phượng nở. Hè về em biết không?
Còn nhớ ngày xưa...chuyện của lòng?
Hôm ấy mưa nhiều, mưa nhiều lắm
Trước trường Jeep đậu dõi – trông – mong
Phượng đỏ bên này như máu tim
Nửa đời chờ đợi, nhớ từng đêm
Phượng phương trời ấy màu tim tím
Chỉ tím con đường đâu tím tim
Lạc bước đời nhau chẳng thể tìm
Khối tình chôn giấu kín trong tim
Quê nhà bèo dạt anh trôi nổi
Xứ người em nệm ấm chăn êm
Lòng đã quyết rồi chẳng đi thêm
Chấp nhận, tìm vui, mong được êm
Chân thành xin chúc em hạnh phúc
Mái ấm trăm năm mãi êm đềm
Cung Trầm
2021-05-13
*Viết thay một người
***
2- Thơ : NỖI NHỚ THÁNG NĂM ( Cung Trầm)
Ở nơi đây tháng Năm về em nhớ
Một người đi làm dang dở đời em
Lòng rất buồn nhưng chỉ tủi không duyên
Nên đành mất...Gục đầu em nức nở
Quyến luyến chi khi người đi kẻ ở?
Khi Đông – Tây đã cách trở muôn trùng
Còn gì đâu để mơ ước cùng chung
Chung nhịp đập con tim, chung nhịp thở...
Đành chấp nhận thực tế tình đã lỡ
Con thuyền xưa đã tách bến ra khơi
Ai cũng đã có riêng một cảnh đời
Đường phượng vĩ nay chỉ là kỷ niệm
Chuyện tình xưa đành âm thầm khâm liệm
Phượng đỏ hè xin như máu về tim
Tìm trong đau những giây phút êm đềm
Ngày tháng cũ thuở học trò mơ mộng
Cố tìm quên và cố vui cuộc sống
Chuyện tình buồn như con nước qua cầu
Một kiếp người nháy mắt chẳng bao lâu
Dẫu biết vậy, tháng Năm lòng vẫn động!
Cung Trầm
2021-05-25
*Viết thay một người
***
3- Thơ : NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI (Cung Trầm)
*Tặng một cựu học sinh TH. Phan Thanh Giản
Tôi hiểu lòng anh, một người xa xứ
Cây lớn bứng mang trồng lại xứ người
Rễ cái đứt rồi sao được tốt tươi
Theo năm tháng lớn thêm niềm tâm sự
Mỗi hè về nhớ thầy xưa, bạn cũ
Góc tường rêu Phan Thanh Giản ngày nào
Cô nữ sinh Đoàn thị Điểm xinh sao
Bến Ninh Kiều... trái tim anh ấp ủ
Chia sẻ cùng anh “cái bầu tâm sự”
Như đứa con chung tập thể Việt Kiều
Những kẻ ly hương sống đời viễn xứ
Đất tổ quê cha trọn kiếp mãi yêu.
Cung Trầm
2021-05-26