TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Giữa Phố Đông Người & Thêm Một Lần (Thơ)
*****
1- Thơ : GIỮA PHỐ ĐÔNG NGƯỜI (Kim Thành)
4182 1 GiuaPhoDgNguoiKThanh
Hôm qua giữa phố đông người
Cơn mưa đổ xuống trên mười ngón tay
Người từ muôn kiếp có hay
Giọt buồn tôi đã thả bay mất rồi

Lạ chưa(?) tôi lại bồi hồi
Tiếng chuông đâu đó bên đồi vọng ngân
Chuông ngân âm vọng từ tâm
Bước tôi sỏi đá lâm râm nguyện cầu

Lòng dặn lòng dẫu gì cũng thế
Cuộc bể dâu bóng xế chiều tà
Mai đây cạn khúc tình ca
Mênh mông gió cuốn biết tìm về đâu!

Về đâu ơi hỡi về đâu
Bên kia lãng đãng giang đầu mây trôi
Mây trôi có thấy vấn vương?
Tình tôi ở lại Hàm Dương bẽ bàng!

Phố đông người sao nghe vắng ngắt
Mưa rơi rơi mặn chát bờ môi
Mưa rơi ướt đẫm đường ngôi
Ngõ về cỏ úa nhìn tôi thở dài…
4182 2 GiuaPhoDgNguoiKThanh
Kim Thành
*****
2- Thơ : THÊM MỘT LẦN (Kim Thành)
4182 3 ThemMotLanKThanh
Thêm một lần tôi trở lại Paris
Đếm bước chân mình trên từng phiến đá
Vẫn tháng bảy mưa ngâu
Vẫn nhớ thương vời vợi…

Mãi mãi nơi sân ga
Là những chuyến tàu đến và đi
Gặp gỡ, chia ly
Vội vàng
Tức tưởi
Tay vẫy tay chào chới với níu đời nhau…

Con đường Beautreillis nhập nhòa dư ảnh
Cánh cửa hờ bây giờ khép kín
Hoang vắng lạ lùng
Vô cùng tội nghiệp!

Bờ sông Seine còn đó cuộc tình
Với bình minh sương mỏng
Chiều xuống rong rêu
Và hình như quanh tôi
Thiếu vắng một nụ cười trong dòng người thác lũ
Bến cũng hờn tôi đợi gì đây?!
4182 4 BoSgSeineKThanh
Tôi đợi gì đây?
Hỡi thời gian đầy vơi khắc khoải!
Tôi đợi gì đây?
Hỡi mây phủ giăng tơ!

Ngậm ngùi tiếc nuối
Hụt hẫng mang mang
Như những con tàu đến và đi
Thêm một lần tôi từ giã Paris

Bỏ lại sau lưng những cuồng si khờ dại
Giọt nước mắt dài lau mãi không khô
Kỷ niệm trùng trùng
Chìm sâu ký ức…

Buổi chiều cuối nắng chùng xuống phố
Chia tay nhau lạc mất đường về
Hạ trắng đong đầy trong mắt ướt
Tôi gượng cười nhốt chặc anh tà dương
4182 5 ThemMotLanKThanh
Paris vương vương
Paris đang rẫy chết
Đêm chờ sáng dật dờ rồi cũng hết
Cánh cửa phi trường vô tình độ lượng
Trả tôi về với một cõi riêng tôi…
Kim Thành

 

Comments  

#1 Giữa Phố Đông NgườiQuan Nguýen 2021-08-11 05:18
Mười sáu câu đầu của bài thể hiện dưới dạng lục bát. Ý tưởng mơ hồ như sương, như khói nhưng lời thơ thì trác tuyệt: du dương, dìu dặt; khi trầm sâu, lúc bổng cao nhưng luôn giữ ngọc gìn vàng.
Có thể dừng lại đó để tạo thành một bài lục bát đặc sắc, riêng tư?
Xin cảm ơn Tác giả.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC