TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Má Là Cây Cà-rem & Mùa Xuân & Rao Bán Nỗi Buồn & Mấy Suy Nghĩ Vụn & Khó Hiểu (T)
*****
1- Thơ : MÁ LÀ CÂY CÀ-REM (Cung Trầm)
4444 1 MalaCayCaremCTramĐ
(Hình minh họa)
Má là cây cà-rem
Con cháu luôn thèm mút
Chúng con thật có phúc
Được sinh, dưỡng nuôi

chịu cảnh mồ côi
mẹ, từ thời thiếu nữ
Dù là một hoa khôi
Vẫn trần thân khung cửi

Đến tuổi về nhà người
tảo tần không nghỉ
Làm dâu đâu dễ nhỉ?
Hạnh phúc khóc trộn cười

Chịu gian nan cả đời
Gương mặt vẫn vui tươi
Lấy chí lực vươn lên
Cùng yêu đời, yêu người

Gặp lúc vận nước xui
Đưa con cháu vượt biển
Lấy trí khôn quyền biến
Nuôi con còn bên mình

Cả đời Má hy sinh
Vì chồng, vì con hết
Hy sinh cho đến chết
Vẫn còn muốn hy sinh

Dù tuổi gần chín lăm
Vẫn chống gậy nhổ cỏ
Vẫn tưới cây, tưới cỏ...
Giúp con cháu rất chăm

Má là cây cà-rem
Mười hai con thèm muốn
Là suối mát dịu êm
Đàn cháu con thèm uống
4444 2 MaLaCayCaremCTramĐ
(Hình minh họa)
Tuy thân xác hao mòn
Nhưng vẫn mãi còn
Là đá tảng, móng nhà
Giúp con cháu thăng hoa

Chín lăm cây vẫn trái
Trĩu nặng cành bốn mùa
Ước gì Má sống mãi
Yêu Má mấy cho vừa
Cung Trầm
25-10-2021
*****
2- Thơ : Mùa Xuân (Cung Trầm)
4444 3 MuaXuanCgTram
Mùa Xuân rực rỡ thắm muôn hoa
Phấn khởi xuân xanh, vượng tuổi già
Xanh mướt vườn sau sai củ quả
Xinh tươi giậu trước ngát hương hoa
Hân hoan tuổi trẻ mừng Xuân mới
Thanh thản người già thưởng thức hoa
Tiếc nuối xuân xưa không trở lại
Âm thầm liếc mắt ngó bà nhà
Cung Trầm
28/03/2022
*****
3-Thơ : RAO BÁN NỖI BUỒN (Cung Trầm)
4444 4 RaoBanNoiBuonCTram
Tôi bán nỗi buồn, ai muốn mua?
Sẵn lòng bán đổ, chẳng thèm chừa
Cho không cũng được, xin đừng ngại
Thỏa lòng chẳng sá chuyện hơn thua

Biết rõ đời người là ngắn ngủi
Nên tôi chỉ muốn trữ niềm vui
Muốn sống thỏa lòng từng ngày một
Xuất kho tất cả những ngậm ngùi

Ai thích bán than mau đến nhận
Tiền công chuyên chở để tôi lo
Tôi không muốn giữ thêm ngày nữa
Nỗi buồn tồn đọng ở trong kho

Nhanh lên bạn nhé. Nhanh lên nhé!
Tôi muốn cho liền. Hãy khẩn trương
Đến mau! Đời thiếu chi những kẻ
Kiếm tìm để hưởng "thú đau thương".
Cung Trầm
15-02-2022
*****
4- Thơ : MẤY SUYNGHĨ VỤN (Cung Trầm)
4444 5 MaySuyNghiVunCTram
Giết người đi thì ta sống với ai?
Sống với người thì đời ta đắng cay!
Như vậy thì ta phải làm sao đây?
-Tự xét bản thân, tu dưỡng từng ngày

Sống thiện, sống ác, lối nào có lợi?
Sống thiện, sống ác, cách nào cũng lỗ
Sống quá thiện thì ngây thơ sẽ khổ
Ác giả ác báo không lời chỉ lỗ
-Sống theo lương tri hạnh phúc thảnh thơi

Sống khôn, sống dại nên chọn lối nào?
Sống khôn cũng chết, sống dại cũng chết
Cầu an lưng chừng lại càng thêm thiệt
-Cách sống tốt nhất là sống hiểu biết

Ban cho, nhận lãnh ai có lợi hơn?
Ban cho luôn lời không bao giờ lỗ
Nhận lãnh luôn lỗ chẳng thể nào lời
Nhận xét nghe sao quá xá ngược đời?
-Người cho, người nhận, ai người giàu hơn?

Yêu thương, thù hận nên chọn lựa nào?
Nên chọn yêu thương là khôn ngoan nhất
Người sống thù hận là người ngu dại
-Tự giết đời mình trước khi hại ai!
Cung Trầm
16-03-2022
*****
5- Thơ : KHÓ HIỂU (Cung Trầm)
4444 6 KhoHieuCTram
Không là biển sao tình dậy sóng
Sóng vỗ bờ sao sóng lại đau
Tình không hình dạng, sắc màu
Sao người có thể yêu nhau trọn đời

Không là rượu sao tình lại say
Tình đã “xĩn” sao tình biết đau
Tình đau không sắc không màu
Sao còn vướng mắc trong nhau cả đời

Không là lửa sao ghen lại nóng
Hờn ghen dâng cháy bỏng tim gan
Bao năm xây đắp mộng vàng
Hạnh phúc, mái ấm cháy tan chỉ vì...

Khó hiểu quá. Thật không hiểu nổi
Sao loài người rắc rối tơ vò
Không thích hưởng, thích âu lo
Và ta, sao lại lo bò trắng răng?
Cung Trầm
21-03-2022

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC