TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xin Về Quê Mẹ & Mẹ Như Tượng Đá & Xuống Núi (T)
*****
1- Thơ : XIN VỀ QUÊ MẸ ( Trần Quốc Bảo)
4667 1 XiVeQueMeTQBao
Cao điểm 43 (*)
Địa thế yết hầu chiến lược,
Giữa Quảng Trị, Đông Hà.
Mùa binh lửa, mang tên “Đồi Máu” !

Một ngọn đồi đất đỏ, trắng xương khô,
Những mìn chông và mảnh đạn lô nhô,
Thảm họa đến từng lá cây, ngọn cỏ!

Ở chính nơi địa đầu, hoang vắng đó,
Thánh tượng Mẹ Maria,
Đức Mẹ Sầu Bi, trên đỉnh đồi 43,
Giữa cảnh tượng hung tàn chết chóc!

Cặp mắt buồn phiền, dường như Mẹ khóc,
Nhìn xót xa về “Đại lộ Kinh hoàng” !
Mở tay ban Ơn Thánh, giữa rừng hoang,
Trái Hồng Tâm,nhuốm đầy máu thắm.

Mẹ đứng đó, nhìn đàn con mê đắm,
Trải hận thù, trên khắp nẻo Quê Hương!
Có những cơn mưa pháo, suốt đêm trường,
Bom đạn cầy lên sỏi đá!

Bước di hành của đoàn quân xa lạ,
Từ Bắc tràn vào cưỡng chiếm miền Nam
Ngọn cờ vấy máu, khủng bố dã man!
Lưỡi thép Hoa dù, bung vào cận chiến!

Dưới ánh hỏa châu, như hoa đăng tiền tuyến,
Từng xác thân, gục xuống thảm thương!
Cả Việt Nam, là một bãi sa trường!
Là gai nhọn, thâu vào trái Tim Đức Mẹ!
4667 2 XinVeQueMeTQBao
Lạy Thánh Mẫu Maria...
Con từng sống, chuỗi ngày dài huyết lệ
Từng miệt mài, trên tọa độ hành quân.
Con đã qua Đồi Máu, nhiều lần,
Và dừng lại, quỳ dưới chân Đức Mẹ.

Gác súng trên ba-lô, nguyện cầu lặng lẽ
“Mẹ ôi! đoái thương xem nước Việt Nam!
Trời u ám, chiến tranh điêu tàn...” (**)
Chợt... nước mắt tuôn tràn,
Ướt chân Thánh tượng.

Mười mấy năm sau,
Bởi “Quyền Lực Ngầm” định hướng
Qủi dữ chiếm đoạt non sông
Chiến trận xóa đi, như môt bàn cờ tướng!
Con, bây giờ ôm thân phận lưu vong,
Mang trong tim niềm bi phẫn vô cùng!
Vì để mất Giang sơn yêu dấu!

Lạy Mẹ Maria,
Thánh Mẫu cô đơn trên Đồi Máu
Đức Mẹ từ bi nhân hậu
Xin giơ tay ban phúc bình an
Cứu Việt Nam thoát ách Cộng sản dã man,
- Xin cho con sớm trở về Quê Mẹ!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
(*) Đồi số 43, cạnh Quốc lộ số 9, gần Cam Lộ; còn gọi là
Cứ điểm Rock Bleeds, chỉ có tên trong Bản đồ Hành quân
(**) Thánh ca ; Hùng Lân
*****
2-MẸ NHƯ TƯỢNG ĐÁ (Trần Quốc Bảo)
(Chuyện một Bà mẹ Huế, do Ni Sư Diệu Minh Tâm kể lại - 1998)
4667 3 MeLaTgDaTQBao
Bao năm khóc cạn lệ rồi!
Hương tàn khói lịm, Mẹ ngồi héo hon!
Mẹ già có chín người con,
Qua cơn binh lửa, chẳng còn một ai!

Mẹ mất, ba cậu con trai,
Thằng Hai, hải chiến chết ngoài Hòang Sa!
Thằng Tư, tử trận Đông Hà!
Thằng Năm chết ở Sơn La trại tù!

Mẹ mất, con gái bốn cô,
Mậu Thân, bị bọn giặc Hồ thủ tiêu!
Bốn cô gái Huế mỹ miều,
Xác vùi chung, tại Nguyệt Biều bãi dâu!

Mẹ già chưa hết thương đau,
Gửi hai con út, lên tầu vượt biên.
Than ôi! Biển cả vô biên,
Con tầu mất tích ngoài miền xa khơi!

Khóc than cạn lệ khan lời,
Như dao cắt ruột, tơi bời héo hon!
Mẹ già có chín người con,
Qua cơn binh lửa, chẳng còn một ai

Bữa ăn, cơm độn ngô khoai,
Chín bát, chin đũa… gọi hoài Vong Linh!
- “Các con ơi!...hãy thương tình.
Về đây… kẻo mạ một mình bơ vơ! ”

Khói hương tắt tự bao giờ,
Mẹ như tượng đá, ngồi chờ Vong con!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
*****
3- Thơ : XUỐNG NÚI (Trần Quốc Bảo)
(Riêng gửi chiến hữu SĐ22BB)
4667 4 XuongNuiTQBao
Ngày xưa lên núi trẻ trung,
Băng rừng vượt suối, vẫy vùng dọc ngang.
Giờ tôi xuống núi tuổi vàng,
Hành trang mang nỗi đoạn tràng thế nhân!

Kiếm cung một thuở phong trần,
Đường gai đâm nát bước chân giang hồ,
Truông đèo vẹt gót giày xô,
Hai vai mòn dấu ba-lô quân hành.
4667 5 XuongNuiTQBao
Ngược xuôi tọa độ rừng xanh,
Địa danh buôn bản,thị thành lạ tai.
Nhớ về Sư Đoàn 22, (SĐ22BB)
Bao nhiêu chiến hữu hình hài nay đâu?

Tư Lệnh tử chiến tuyến đầu (*)
Kẽm gai Tân Cảnh nhuộm mầu máu anh!
Cũng là… Chiến Sĩ Vô Danh,
Thời gian chìm khuất, sử sanh phai nhòa!
4667 6 XuongNuiTQBao
Đồng minh phản bội chúng ta!
Giặc thù dày xéo “Nhị Hà Tam Sơn”! (**)
Mắt nhìn rực lửa căm hờn!
Nỗi đau đứt ruột nào hơn nỗi này !!!

Bước chân xuống núi hôm nay
Nhìn về quá khứ, vẫy tay chào buồn
Một mai nước chảy mây tuôn
Mấy ai thấu chuyện ngọn nguồn đa đoan

Cầu mong từ đáy tâm can,
Bao nhiêu chiến hữu Sư Đoàn 22,
Huynh đệ xuống núi, còn ai…
Vẫn thương nhau, vẫn ngày xa xưa!
Trần Quốc Bảo
(Richmond, VA.)
Địa chỉ điện thư của tác giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC