Lập Đông & Từ Kiếp Nào (T) & Đền Công Em - Thi Nhân (T. X/Họa)
*****
1- Thơ : LẬP ĐÔNG (Nắng Cali)
Hãy giữ
giùm em chút nắng vàng
Ấm lòng
trở lạnh tiết đông sang
Vườn mai
ướm mộng đầy hoa tuyết
Xuân đến
bên thềm oanh yến vang
N/Cali
*****
2- Thơ :TỪ KIẾP NÀO (Nắng Cali)
Ta từ muôn kiếp vẫn tìm nhau
Chẳng đặng tình chung nên khổ nhàu
Anh chốn quê nhà luôn nỗi nhớ
Em nơi đất khách mãi niềm đau
Duyên do cách biệt đành xa vắng
Số phận chia ly lệ ướt mau
Nhắp chén tương tư nào thấy cạn
Môi hồng ngày đó đã phai màu
N/Cali
*****
3- THƠ XƯỚNG HỌA
3A-Bài Xướng : ĐỀN CÔNG EM (Song Quang)
Đền công em vẽ bức tranh thơ
Muốn thưởng gì đây..cứ thẩn thờ!
Nếu tặng "lời khen" đâu đủ nghĩa
Mà mua "quà biếu"lại ngu ngơ
Lòng thành -có lẽ người vừa ý?
Chân thật - chắc là nẩu * ước mơ
Ừ nhé ! anh xin làm tổ kén
Thân tằm mãi mãi phải vương tơ
Song Quang
~oOo~
3B- Bài Hoạ vần : THI NHÂN (Nắng Cali)
Thi nhân đề bút tặng nàng thơ
Định viết vài câu...cứ thẩn thờ
Chẳng lẽ làm thinh đâu phải đạo
Còn như ngỏ ý. quá ngu ngơ
Anh đền công cán xin đa tạ
Em vẽ mùa xuân để ước mơ
Tranh hoạ sắc màu do chữ nghĩa
Lời văn bóng bẩy mượt đường tơ
N/Cali
Comments
Thơ NẮNG không dài, cũng ít xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây được tiếng vang như bài Lập Đông...
Riêng về loại Thơ luật, kể cả xướng họa hình như Nữ sĩ còn ít nhiều bỡ ngỡ, vấp váp.
Xin chúc mừng và tin tưởng Nhà thơ sẽ tiến xa.
thân chúc quý anh chi. mọi sự an vui,
MGiang