TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

4754 1a LMSon
MỪNG ĐẠI LÃO THI SĨ TRẦN CÔNG – LÃO MÃ SƠN - Đại Thọ 101 Tuổi
(Ngày 10 Tháng 3 năm 2023)
~oOo~
Người Mất Quê Hương & Người Lính Cuối Cùng & Nỗi Buồn Lưu Vong(T)
*****
1- Thơ : NGƯỜI MẤT QUÊ HƯƠNG(Lão Mã Sơn)
(Thân tặng quí vị cựu chiến sĩ VNCH lưu vong)
4754 1 nhoquehuong 2LMSon
Hoàng hôn tắt nắng, chim bay về tổ
Người lưu vong không có chổ để về
Tháng Tư đen phải bỏ xứ lìa quê
Sống đất khách thành người vô tổ quốc

Trên mấy mươi năm, nhà tang nước mất
Nhìn lại mình đã bạc trắng mái đầu
Ngày cuối đời sẽ gởi xác nơi đâu ?
Đời dâu bể, nghĩ buồn cho cảnh ngộ

Nâng cốc rượu nhìn ra ngoài cửa sổ
Tâm tư bâng khuâng thương nhớ mênh mông
Nổi buồn không tên tràng ngập cõi lòng
Không biết mình đang say hay đang tỉnh

Tuổi xế hoàng hôn sống đời vô định
Quá khứ qua rồi, mờ mịt tương lai
Lê gót tha hương, chẵng thấy ngày mai
Sống lạc lỏng như Hải Âu phi xứ.
4754 2 chimbayLMSon
Arlington, Virginia. Tháng Tư 2016
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
́́́*****
2- Thơ : NGƯỜI LÍNH CUỐI CÙNG (Lão Mã Sơn)
(Quân Lực VNCH can trường trong chiến bại)
4754 3 NguoiLinhCuoiCungLMSon
Hỡi anh lính cuối cùng trên đường phố,
Nước đã mất rồi, anh sẽ về đâu?
Đơn vị anh tan rã đã từ lâu.
Một mình anh, hai tay hai khẩu súng.
Anh là chiến sĩ can trường, anh dũng
Chống quân thù đến giờ phút cuối cùng
Đáng được vinh danh là một người hùng
Dù chiến bại, địch kiên oai nể mặt.
Bổn phận người trai, đôi vai gánh nặng
Nợ quốc gia, và nợ với gia đình
Với tổ quốc, Anh đã trọn phận mình
Nhưng còn nợ Mẹ già ơn dưỡng giục.
Chiến hữu lưu vong chúng tôi cầu chúc
Anh yên lành để trở lại quê nhà
Hãy tạm quên đi nỗi buồn thua cuộc
Để chăm lo cho vợ yếu, Mẹ già.
Nếu Anh vẫn còn yêu nước, thương nhà
Hãy chờ đợi, sẽ có ngày phục quốc
Việt Nam Cộng Hoà tạm thời bị mất
Nhưng cờ vàng sẽ trở lại Quốc gia.
Arlington, Virginia, Tháng Tư đen
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
́́*****
3- Thơ : NỖI BUỒN LƯU VONG (Lão Mã Sơn)
4754 4 NoiBuonLuuVongLMSon
Sau bốn mươi Năm lưu vong đất khách
Nhìn mái đầu, tóc đã trắng như hoa
Thương thân phận mình mất nước tan nhà
Mơ uớc có ngày trở về quê cũ

Gác trọ cô đơn, nhiều đêm không ngủ
Tâm sự buồn biết tỏ với ai đây?
Rượu tiêu sầu, nửa cốc giữ trên tay
Không biết mình đang say, hay còn tỉnh

Quá khứ xa rồi, tương lai bất định
Năm tháng tha hương hờ hững trôi qua
Đến cuối đời, ôm mối hờn vong quốc.
Đếm thời gian, chờ tàu đón đi xa.
Arlington, Virginia, 30-4-2015
LMS/Trần Gò Công

Comments  

#1 ThơMinh Do 2023-04-13 02:52
MG chân thành cám ơn BBT/TKH đã cho thưởng thức những vần thơ luôn nặng lòng cùng quê hương buồn thêm cho thân phận kẻ tha hương,
kính chúc Anh Hai Lão Mã Sơn nhiều sức khỏe
tiếp tục sáng tác dù số tuổi đã ba con số .
kính,
Minh Giang
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC