TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Vườn Ðu Ðủ (T)
4813 1 VuonDuDuVLiem
Mẹ thường nói nhà nghèo ăn bớt lại
Ðể dành tiền mua giấy mực cho con
Vườn sau rộng Mẹ trồng thêm cây trái
Ðu Ðủ già vừa bổ lại vừa ngon.
4813 2 VuonDuDuVLiem
Sáng tưới nước trông cho cây mau lớn
Chiều ngắm nhìn mong nụ trổ thêm xinh
Em bé bỏng tóc đuôi gà mấy lọn
Thường qua nhà xách nước lúc bình minh.

Mẹ chúm chím mỉm cười khen bé giỏi
Miệng trầm trồ mong sớm được nàng dâu
Em xinh xắn, thông minh, ham học hỏi…
Tuổi mười lăm anh nào biết chi đâu!

Anh chẳng hiểu điều gì khi Mẹ nói
Em vẫn là em bé của anh thôi!
Tình hàng xóm đậm đà, chung một lối
Mẹ hay thường khen hai đứa vừa đôi.
4813 3 VuonDuDuVLiem
Vườn Ðu Ðủ năm nay sai trái quá!
Em cho là Mẹ có khiếu trồng cây
Vỏ vàng ửng, mùi thơm nồng rất lạ
Buổi trưa hè ăn Ðu Ðủ càng ngây.

Rồi hai đứa giả đò làm lễ cưới
Em cô Dâu xúng xính áo bà ba
Anh chú Rể xùng xình trong áo mới
Ðu Ðủ già làm “quà cưới” đôi ta.
4813 4 VuonDuDuVLiem
Anh chỉ được gần em ba tháng Hạ
Mùa tựu trường anh đành phải đi xa
Một năm học ôi chao! Sao dài quá!
Mỗi lần về trông em lại lớn ra.
4813 5 VuonDuDuVLiem
Em càng lớn, tình lại càng xa cách
Trò chơi nào như dĩ vãng xa xôi
Vườn Ðu Ðủ thay hàng rào ngăn cách
Rất tình cờ anh nhìn trộm bờ môi.

Bờ môi mọng làm hồn anh ngây ngất!
Tuổi dậy thì như Ðu Ðủ chín cây
Em khuyến khích anh càng nên gắng học
Ðể chúng mình sau có được tương lai.
4813 6 VuonDuDuVLiem
Em đâu hiểu “tương lai” là em đó!
Chỉ một ngày anh không được nhìn em
Như mất mát… rồi người anh khổ sở
Trời cũng buồn và đêm lại tối đen!

Tuổi mơ mộng đâu có dài cho lắm!
Anh trưởng thành, đeo súng đạn trên vai
Ðời nghiệt ngã làm phai dần môi thắm
Mối tình đầu khó ngăn được đời trai…
4813 7a VuonDuDuVLiem
Ðêm buông súng, ngó mong về quê cũ
Thôi hết rồi! Ta vĩnh viễn xa nhau!
Xa tất cả! Xa mảnh vườn Ðu Ðủ!
Xa Mẹ già tuổi hạc tóc bạc phau!

Nơi xứ lạ anh không thèm Ðu Ðủ
Sợ ăn vào anh lại nhớ thương em
Cõi sống tạm đâu còn gì vui thú!
Miếng ăn nào làm cuộc sống vui thêm?!
4813 8 VuonDuDuVLiem
Anh hy vọng sẽ có ngày gặp lại
Tuổi càng già tình càng thắm chớ sao!
Em trinh trắng như trái già chưa hái
Tình mặn nồng ta mãi mãi bên nhau.
(Ðức Phố, 03-05-92)
VĨNH LIÊM

Comments  

#1 Vườn Đu ĐủNTTD 2023-06-21 05:23
câu chuyện lòng thuở rất xa..từng câu thơ nhẹ nhàng nghe thấm buồn.
Cám ơn anh Vĩnh Liêm cho thưởng thức.
NTTD
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC