TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Trăng Thơm Hương Bưởi, Em. & Pleiku Tình Say (T)
*****
1- Thơ : TRĂNG THƠM HƯƠNG BƯỞI, EM (Bửu Truyền)
5088 1a TrangThomHgBuoiBTruyen5088 1b TrgThomHgBuoiBTruyen
(Designed by Nắng Cali)
Đêm ba mươi sương giăng mờ lối
Liễu cúi đầu ru suối thở than
Tiếng nhạn lạc gọi đàn khắc khoải
Em chờ trăng hay đợi trông anh?!

Trăng vì ai trăng không thèm mọc
Anh lánh em, em khóc trắng đêm
Lời hẹn ước còn hay đánh mất
Trăng theo anh giấu mặt mù tăm.

Em tìm trăng, đáy nước trăng nằm
Mây ấp ủ mái chùa Giác Thiên
Gà gáy sáng hồn say giấc điệp
Quên em rồi! Mỹ Thuận biết chăng?

Em tát nước tìm trăng suối nhỏ
Trôi theo dòng vỡ nát gương trăng
Có như em thả hồn theo gió
Cho Chú Cuội gõ cửa chị Hằng.

Rằm tháng Tám trăng vàng rực rỡ
Anh dìu em dung dẻ dung dăng
Dẫu cho trăng tròn rồi qua khuyết
Tình chúng mình xanh biếc bưởi thanh.

Cù lao An Bình chờ trăng mọc
Trắng áo em Phật Ngọc Vĩnh Long
Hương bưởi Năm Roi ngọt từ gốc
Gặp em rồi hương tóc ngất ngây.
Ai đem trăng sáng đêm nay
Một say hương bưởi, mười say hương tình!

(Bậu nhớ mình?)
Bửu Truyền
******
2- Thơ : PLEIKU TÌNH SAY (Bửu Truyền)
50882a PleikuTinhSayBTruyen5088 2b PleikuTinhSayBTruyen
(Designed by Nắng Cali)
Một ngày Pleiku
bốn mùa có đủ
Bên em Pleiku
không rượu
đêm cứ say mèm!

Pleiku phố phủ mù sương
Có biển trên núi, có đường lên mây.
Mùa thu đem mưa vào ngày
Em đem tôi đến mê say nụ cười.

Pleiku điệu nhạc không lời
Lời ca không tiếng giữa trời chơi vơi!
Pleiku đôi mắt sáng ngời
Biển Hồ lóng lánh trăng khơi sóng vàng.

Tình cờ nghe bước em sang
Hững hờ nhìn lại, ngỡ ngàng ngờ mơ.
Trong sương nửa ảnh pha mờ
Dáng hoa nửa đóa bóng hồ lung linh.
Nhà em nửa dốc nghiêng triền
Cầu cây phía trước, bên hiên vườn trà,
Ao sen cá lội lay hoa,
Áo em hồng phấn lụa là cánh môi.

Nhìn em tôi quên mất tôi
Nhà sàn cứ tưởng thuyền trôi giữa hồ.
Bềnh bồng! Em hỡi Pleiku
Rượu cần vừa nhấm đã mù mịt khơi!
Tung tăng hai đứa lên đồi
Trời mưa mặc kệ, sương rơi mặc lòng.
Ðôi môi cắn sợi mây bồng
Hai tay đan khít cầu vồng bên non.

Lửa rừng hừng hực tiếng cồng
Nhịp chiêng khao khát lưng ong nhũng mềm.
Lời nào để nói yêu em
Làm sao để tỏ con tim say tình.
Ngất ngư!
Không say rượu,
mà say người
Pleiku quyến rũ một đời say em!
Bửu Truyền

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC