Đào Hoa Chớm Nở & Sông Ngã Năm (T)
*****
2- Thơ : ĐÀO HOA CHỚM NỞ (Đỗ Thị Minh Giang)
Băng giá nhụy hương sắc thắm hồng
Đào hoa chớm nở giữa trời Đông
Thềm yêu thiếu nữ mong tin nhạn
Chiều vắng nghiêng sầu bên cánh song.
Duyên thề hẹn ước loang màu nhớ
Yêu kiều hoa thẹn chuyển mùa sang
Thăm thẳm trời xanh vương nét mộng
Trầm tư bội ngọc bóng tình lang.
Giờ đây hoa vẫn phô hương sắc
Yểu điệu nàng thơ trên lối mơ
Hồn hoa bay lượn nối đường tơ.
Dìu dịu gió mơn từng cánh mỏng
Đỗ Thị Minh Giang
*****
2- Thơ : SÔNG NGÃ NĂM * (ĐT Minh Giang)
Dòng sông chia cắt làm năm ngã
Tôi biết ngả nào tìm đến nhau
Em bước qua đời hồn xuyến xao
Trăm thu vương mãi niềm lưu luyến.
Hững hờ dòng nước buồn luân chuyển
Cho kẻ sang đò vẫn đợi trông
Hờn trách làm chi một nhánh sông
Chiều buông làn sóng lao xao gợn.
Ai nỡ chia sông nhiều lối rẽ
Khiến lòng chứa chất nỗi phân vân
Bài thơ chưa viết ý sai vần
Lữ khách ngập ngừng tim nức nở.
Đời cách ly tình xa thật xa
Lối xưa giờ cũng nhiều phôi pha
Chân trời góc bể bao giờ gặp
Vương vấn gì đây gió thoảng qua.
(ĐT Minh Giang)
*Sông Ngã Năm, Sóc Trăng
Comments
Kính chúc quý BBT mọi sự an lành vui khỏe.
Kính
Mgiang