Buổi Sáng Đọc Thư Em & Hương Gió Mới. (T)
*****
1- Thơ : BUỔI SÁNG ĐỌC THƯ EM (Hoàng Yến)
Sáng nay ngồi đọc thư em gửi,
Nét chữ như dàn trải tấm lòng,
Giữa lúc người ta thư điện tử,
Em viết trên mực tím, giấy hồng.
Lời thư em khiến ta xao xuyến,
Lòng vẫn thuỷ chung đến bạc đầu,
Ta sẽ về khi Xuân trở lại,
Tình nồng đượm thắm đến thiên thu.
Rất tiếc gặp em quá muộn màng,
Qua rồi mộng ước, tuổi thanh xuân,
Đã nghe ngao ngán đời dâu bể,
Nói tiếng yêu đương thấy ngại ngần.
Ta ngồi yên tịnh đọc thư em,
Nhà vắng như càng trống vắng thêm,
Nghe khao khát quá Xuân đoàn tụ,
Em dáng vào ra rất diệu hiền.
Hoàng Yến
*****
2- Thơ : HƯƠNG GIÓ MỚI (Hoàng Yến)
Em là hương gió mới,
Trao dâng niềm đam mê,
Ru tròn một đêm mộng,
Giữa mùa trăng hẹn thề.
Em là hương gió mới,
Xua tan tuyết Đông buồn,
Ta lặng im không nói,
Lòng nghe nhiều vấn vương.
Em là hương gió mới ,
Hoà tiếng cuốc trưa Hè,
Ủi an chim lẻ bạn,
Hót não nùng đêm khuya.
Em là hương gió mới,
Giữa đất trời bao la,
Nâng cánh chim phiêu bạt,
Trở về từ xứ xa.
Em là hương gió mới,
Nồng ấm tuổi Xuân hồng,
Vời trông: Đâu cố quốc?
Giữa cuộc đời hư không!
Hoàng Yến