NỬA CUỘC TÌNH XA Tình em ngập chén rượu cay Chừng như đáy cốc chau mày, ngửa nghiêng! Men say đắng giọt ưu phiền Giọt tan mộng ảo. Giọt riêng cho Người Giọt tràn ngày tháng tương tư Giọt trương nỗi nhớ nát nhừ tim đau! Tình em nhập bút nghiên sầu Cho thơ lịm chết úa nhàu thời gian Thơ trôi vào cõi mộng hoang Tìm em lại thuở lang thang buổi đầu Thơ nào lóng lánh hạt châu Thơ ta rụng vỡ tình đầu tiễn đưa Tình vào sâu thẳm chìều mưa Guốc cao gót nhỏ từng khua vỉa hè Gõ hồn nhịp bước đam mê Nụ hôn ngày đó quên về lối xưa Ðôi bàn tay, nhánh lược thưa Em gom tóc rối trời vừa sang canh Thương thì thôi, nhớ cam đành Em đi để lại mong manh tuổi đời Người về bên ấy, còn tôi Ðêm mơ tiếng guốc thay lời tình ru!
Comments
Xin cám ơn vi hữu Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích đã gửi lại bài thơ hay. ĐCL
Tình em ngập chén rượu cay
Chừng như đáy cốc chau mày, ngửa nghiêng!
Men say đắng giọt ưu phiền
Giọt tan mộng ảo. Giọt riêng cho Người
Giọt tràn ngày tháng tương tư
Giọt trương nỗi nhớ nát nhừ tim đau!
Tình em nhập bút nghiên sầu
Cho thơ lịm chết úa nhàu thời gian
Thơ trôi vào cõi mộng hoang
Tìm em lại thuở lang thang buổi đầu
Thơ nào lóng lánh hạt châu
Thơ ta rụng vỡ tình đầu tiễn đưa
Tình vào sâu thẳm chìều mưa
Guốc cao gót nhỏ từng khua vỉa hè
Gõ hồn nhịp bước đam mê
Nụ hôn ngày đó quên về lối xưa
Ðôi bàn tay, nhánh lược thưa
Em gom tóc rối trời vừa sang canh
Thương thì thôi, nhớ cam đành
Em đi để lại mong manh tuổi đời
Người về bên ấy, còn tôi
Ðêm mơ tiếng guốc thay lời tình ru!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích