Thơ Xướng Họa
Bài Xướng:
Uống Rượu Với Bóng
Thù tạc tròn đêm với bóng tôi
Đèn khuya hiu hắt chỗ chung ngồi
Này ly thơm thảo mừng tương ngộ
Nọ chén khê nồng khóc rụng rơi
Cười cợt cho vơi niềm khổ lụy
Ân cần để vẹn cuộc vui chơi
Canh tàn nguyệt lặn, bình nghiêng đổ
Giọt rượu hay sương thấm ướt đùi ?
Phương Hà
Bài Họa
Uống Rượu Với Bóng
Đất vách mình ên thấy bóng tôi
Đêm khuya thao thức kiếm nơi ngồi
Mang ly rót rượu mời mi cạn
Đem chén châm đầy chớ để vơi
Ngất ngưỡng bên đời cho chếnh choáng
Phong lưu cỏi thế dễ đâu chơi !
Muốn nhờ men ngấm quên cay đắng
Nước mắt hình như ướt đẫm đùi ??
Song Quang
Comments
GIÃ TỪ CHÉN ĐẮNG
Sống mới, đâu còn một mình tôi
Màn ảnh, đôi ta đối diện, ngồi
Tri âm, chẳng phải chờ ly cối
Mà nhờ giọng ảo, nỗi buồn rơi
Cố gắng thoát thân vòng tục lụy
Bầy ra lắm cảnh, lắm trò chơi
Dựng dậy tinh thần khi xuống dốc
Ảo tình vun đắp khí tiết vơi
Trần Trọng Thiện