TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 




Nghe đâu đây tiếng ve sầu mùa Hạ
Chợt nhớ về kỷ niệm thuở thân thương
Ngồi bên nhau chung mái ấm sân trường
Màu phượng vỹ bên đường tô thắm đỏ

Anh vẫn nhớ lời tỏ tình ngày đó
Em ngại ngùng che giấu nét ngây thơ
Ngoảnh mặt đi e thẹn tuổi học trò
Như tránh né khi tim lòng chớm nở

Sao quên được cành hoa hồng màu đỏ
Trước sân nhà anh hái tặng làm quen
Nhỏ giận anh ghét quá bắt anh đền
Vì đã ngắt cành hồng vừa chớm nụ

Anh nhận lỗi mong vì anh cất giữ
Đóa hồng này anh tặng tỏ lời yêu
Bởi yêu em anh mơ ước thật nhiều
Thương nhớ quá những đêm dài thao thức

Ngày qua ngày, nhớ em từng giây phút
Mong một lần được hôn nhẹ bờ môi
Nhìn thấy em duyên dáng nở nụ cười
Vòng tay ấm ôm em vào chuỗi mộng

Giờ xa nhau chỉ mình anh lẻ bóng
Vấn vương nào che lấp nỗi cô đơn
Nhớ về em cho mắt lệ tủi hờn
Buồn xa vắng trái tim lòng héo hắt

Em biết không nửa hồn nay đã mất?
Nửa còn đây như cảm thấy bơ vơ
Tình xa bay đâu ngày tháng đợi chờ?
Xin Nhỏ giữ ... tình đầu như lần cuối ...
 


Nguyễn Vạn Thắng

 

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC