TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu Về Em Ngồi Đan Áo & Thu Về Thức Dậy Làm Thơ (T)
*****
1- Thơ : THU VỀ EM NGỒI ĐAN ÁO (Kim Thành)
4200 1 ThuVeEmDanAoKThanh
Thu về em ngồi đan áo
Nhìn mây trên cao tóc rối buồn tênh
Mây trôi bồng bềnh như tìm bóng hạc
Hồn em lang thang lệch mất đường kim

Thu về em ngồi đan áo
Nhìn sáo trong lồng líu líu lo lo
Sáo nói thật nhiều, nói hoài không nghỉ
Em chẳng hiểu gì, chỉ thấy quạnh hiu

Thu về em ngồi đan áo
Nhìn núi trùng trùng một dải màu tang
Chắc núi cũng buồn như tình cô phụ
Vật đổi sao dời, núi đứng trơ trơ

Thu về em ngồi đan áo
Màu nắng hao gầy đổ xuống bên hiên
Vạt nắng chao nghiêng, vạt nắng ưu phiền
Em nghe tủi hờn giấu kín trong tim

Thu về hỏi anh có lạnh
Có biết nơi đây năm tháng vơi đầy
Có biết em giờ là con ốc đảo
Bơ vơ một mình thương nhớ xa xôi
4200 2 ThuVeEmDanAoKThanh
Anh ơi đã mấy thu rồi
Em ngồi đan áo, anh giờ nơi đâu?!
Kim Thành
*****
2- Thơ : THU VỀ THỨC DẬY LÀM THƠ (Kim Thành)
4200 3 ThuVeLamThoKThanh
Em gọi ta thức dậy làm thơ
Mùa thu đến vội đang ngóng chờ
Chim bay về núi ngàn sao lạc
Vạn tiếng ru hờ vọng thiết tha

Em ơi! Ta đã gặp trong mơ
Dáng Thu nhè nhẹ đẹp như tơ
Đêm qua giấc ngủ ôm đầy mộng
Từng sợi tóc buông cũng mộng đầy

Chợt tỉnh, thấy đời như vó câu
Hè đi Thu đến Xuân nát nhàu
Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc
Giá lạnh chao nghiêng khúc nhạc sầu

Cầu Ô Thước gập ghềnh sỏi đá
Bờ bên này xa lắc bên kia
Sương Thu giăng mắc mờ dư ảnh
Cúi xuống đời mình nghe xót xa!
4200 4 ThuVeThucDayLamThoKThanh
Em ở trời Tây, ta ở đây
Bài thơ ta viết gởi theo mây
Tiếc Người lỗi hẹn đi biền biệt
Thu hỡi Thu ơi Thu có hay?!
Kim Thành

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC