TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thuyền Lá… Lá Thuyền & Việt Nam Giả Đắng…& Ly Cà Phê Buổi Sáng (T)
*****
1- Thơ : THUYỀN LÁ... LÁ THUYỀN (Songthy)
4862 1 thuyenla sonthy
Lá thuyền
Trôi mãi đêm ngày
Lênh đênh sóng nước
Sớm mai yên bình
Hỏi người,
hỏi lại lòng mình?
Sắc không không sắc
Đời, tình... có không?
Buồn vui
Giữa chốn bụi hồng
Trầm luân bể khổ
Mênh mông cõi người
Chênh vênh
Thuyền lá giữa trời
Thời gian nước chảy
Dòng đời mây trôi

Em ơi!
Thuyền lá lủng rồi
Lỡ thuyền nước ngập
Sóng trôi vỡ thuyền
Lênh đênh
Phận gái thuyền quyên
Nếu như thuyền lủng
Đôi miền chia ly

Anh ơi!
Thuyền lủng lo gì
Lá hoài xanh mướt
Xuân thì vẫn xuân
Thuyền trôi
Giữa chốn trầm luân
Cuộc đời sóng vỗ
Hồng trần an nhiên

Thuyền vỡ
Nhờ sóng trôi phiền
Tử sinh chấp nhận
Thuyền quyên phận mình.
Songthy
*****
2- Thơ : VIỆT NAM GIẢ ĐẮNG…(Songthy)
4862 2 VN GiaDangsongthy 
Việt Nam tôi mất hay còn!?
Quê hương yêu dấu mỏi mòn ngóng trông
Việt Nam giả thật biết không!?
Việt Nam tôi đó! Đắng trong, giả ngoài…

Quanh năm đã lắm thiên tai
Đoạn trường, cam phận thêm dài khổ đau
Quan tham chỉ biết gom thâu
Gian thương, hối lộ, biết đâu đá vàng

Thành Hồ phố mới khang trang!?
Buộc theo tàu cộng, giả hàng tiếng tăm
Chí Minh Thành Phố bảy lăm
Đạo đức đánh mất, lương tâm có còn!?

Việt Nam ngày trước vàng son
Viễn Đông Hòn Ngọc Sài Gòn trăm năm
Bước thương, bước nhớ về thăm
Sài Gòn phố cũ nghìn năm bi hài

Sài gòn nay đã nhạt phai
Sống đời vô cảm trong ngoài lạnh tanh
Tình người gian dối đã đành
Lãnh đạo đấu đá tranh giành quyền năng

Sài gòn văn vật ngàn năm
Chìm trong quá khứ tối tăm kiếp người
Dân oan khan cổ kêu trời
Quan tư bản đỏ vẫn ngồi lầu cao

Lòng nghe tức tưởi nghẹn ngào
Việt Nam giả, đắng! Lệ trào hoen mi…
Songthy
*****
3- Thơ : LY CÀ PHÊ BUỔI SÁNG (Songthy)
4862 3 cafeSthy
Tiếng chim làm thức giấc
Chợt thèm ly cà phê
Ly cà phê buổi sáng
Với hương vị đê mê

Tự lúc nào anh nhỉ!
Mình chia nhau mùi hương
Dù chỉ trong ý nghĩ
Cũng thương thật là thương

Trên đường đi mỗi bữa
Ghé tiệm cà phê quen
Một ly đầy không sữa
Nghĩ thôi cũng đủ thèm

Rồi tháng ngày tiếp nối
Hương cà phê thêm quen
Và tiếng cười thơi thới
Giòn nắng trên môi mềm
Songthy

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC