TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Dáng Em Sau Vườn & Em Và Tôi & Tóc Xưa (T)
*****
1- Thơ: DÁNG EM SAU VƯỜN (Phạm Tương Như)
4878 1 DangEmSauVuonPTuongNhu
Dễ thương cái dáng mặn mà
Nón lá rách, áo bà ba sau vườn
Môi mận chín, má đào hồng
Nắng đưa gió đẩy cong cong lá cành

Nắng pha màu nước long lanh
Vòi sen em tưới lòng anh nhũn mềm
Ráng chờ gió lớn thổi lên
Nón nghiêng tóc áo chênh vênh bến bờ

Bềnh bồng thả chữ thành thơ
Nhớ vàng bông cải, thương mơ chùm cà
Ơn em đậu bắp ra hoa
Đậu rồng kết trái, mượt mà rau thơm

Van em bầu bạn với vườn
Đừng đi ra chợ gieo thương cho người
Yêu em tiếng nói, nụ cười
Tình thâm tri kỷ, nhìn đời có, không(!)

Khổ qua trộn cá chà bông
Tương chao mặn, chấm đậu rồng giòn tan
Lại thèm say nét dịu dàng
Mắt nhìn như hẹn muôn ngàn dấu yêu

Khảy đàn anh hát ru chiều
Bông bầu, bông mướp nhuốm điều vu vơ
Anh trầm ngâm với vần thơ
Hơi Thu nhè nhẹ ai ngờ lá rơi (!)
Phạm Tương Như 15/10/2021
*****
2- Thơ : EM VÀ TÔI (Phạm Tương Như)
4878 2 EmVaToiPhamTgNhu
Em và tôi trên giòng sông chia ly
Cầu ngăn đôi và thuyền xưa phân kỳ
Bài tình ca tôi nghe buồn, em khóc
Bờ song song đâu chân hài người đi?

Em và tôi tìm vầng trăng đêm mưa
Soi đôi tim còn niềm tin yêu vừa
Khêu hương tình trong chăn hờ, gối tạm
Sầu lên ngôi nhìn đèn tàn canh khuya

Em và tôi nghe thời gian đi qua
Tình hôn mê khi thề xưa chưa nhòa
Chiều tha phương tâm tình đôi tri kỷ
Đời không em thơ buồn như tha ma
Phạm Tương Như
*****
3- Thơ: TÓC XƯA (Phạm Tương Như)
4878 3 TocXuaPhTgNhu
Bên khung cửa em ngồi xõa tóc
Gió thổi hay là tóc mây đan
Bạc đầu hay màu tóc nhuộm trăng
Mà dòng trôi thời gian hờ hững

Mái tóc ấy ngày xưa ngẫu hứng
Lý qua cầu tà áo bướm bay
Khi gió yên cho tóc thả dài
Màu óng mượt hoa trôi suối nắng

Từng nụ hôn sóng lùa cát trắng
Cứ theo nhau say đắm ngây tình
Những bài thơ bút mực học sinh
Ép sợi tóc cong mình thương nhớ

Đêm tóc rối áo nhàu khuy hở
Mười ngón tay luồn tóc điên mê
Tóc thả hương hơi thở tìm về
Khi tóc ngủ vẽ tranh trên gối

Nón bung vành bù đầu tóc rối
Lo miếng ăn tù tội thăm chồng
Tóc ngả màu gương lược buồn trông
Nhớ tóc xưa hôn con nồng ấm

Tóc hoa râm để mình anh ngắm
Sợi ngắn dài đượm thắm tình yêu
Vuốt tóc em tắm gội mưa chiều
Nước mắt khô rơi đều giọt úa...
Phạm Tương Như 29/03/2021
̣(VanButNamHoaKy)

Comments  

#1 Về 3 bài thơ của Phạm Tương NhưQuan Nguyen 2023-09-06 01:29
Tôi đã gặp PTN nhiều lần trên Trang nầy. Bài nào của Anh, theo tôi, cũng hay.
Riêng các bài DESV EVT, TX đều có giá trị nhưng tôi thích nhứt bài 3. Bài 1: mộc mạc, chơn chất thoảng hương GHEN của Ng. Bính; Bài 2: ba đoạn x 4 câu, toàn thanh bằng. Riêng Bài 3 : tứ thơ có nét độc đáo. Hình như lần đầu, tôi có dịp đọc bài thơ mới 7 tiếng, dài 6 đoạn mà đoạn nào cũng có từ " tóc ". Đoạn 4, tả quá " thưc " nhưng bạn đọc chắc không ai nỡ cho là khiêu dâm. Bởi lẽ, 2 đoạn tiếp theo khiến ta buồn man mác, nhớ về một thời!
"...Tóc hoa râm để mình anh ngắm, Sợi ngắn dài đượm thắm tình yêu ".
Cao thượng trước sau như một đúng là đây.
Xin cảm ơn tác giả./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC