Tâm Nguyện Giáng Sinh & No One Is Above The Law (T)
*****
1- Thơ : TÂM NGUYỆN GIÁNG SINH (Ngô Minh Hằng)
́*VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM !
Thánh nhạc, đèn, hoa, ngát cõi trần
Giáng Sinh, Chúa đến rưới hồng ân
Hang lừa, máng cỏ, nơi Người chọn
Mục tử, đàn chiên, kẻ Chúa cần
Khiêm tốn, hy sinh, hành thánh giáo
Nhân từ, đạo hạnh, đãi tha nhân
Năm châu, mừng Chúa, đời vui qúa
Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm
Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm
Vì loài cộng sản, lũ tà tâm
Đã gieo hận tủi, gieo tang tóc
Lại tạo oan khiên, tạo cát lầm
Miệng ngập yêu thương mà bất nghĩa
Lời đầy tình cảm vẫn vô nhân
Chúa ơi, xin xót cho nòi Việt
Gìn giữ người đi cứu nước, dân!
Ngô Minh Hằng
*****
2- Thơ : NO ONE IS ABOVE THE LAW (Tha Hương)
"Không ai được ngồi trên pháp luật"
Zua Lừa ơi, có thật không nào ?
Rứa mờ thiên hạ xôn xao
Cái cân công lý, đỉnh cao, Lừa ngồi
Rồi gian ác, Lừa bôi, Lừa vẽ
Cứ quần Trump Lừa xé Lừa cào
Mưu gian Lừa quả là cao
Luật kia ai đã ồn ào ngồi trên?
Chỉ có đảng mang tên Dân Chủ
Và Zua Lừa ngồi ngủ trên ngai
Cúi đầu vâng lịnh của ai
Mà Zua lật lọng giống ngài Ba Ma ?
Mới tuyên bố gần xa khắp lối
Rằng Zua không xóa tội thằng con
Miệng còn chưa kéo da non
Zua quay lưỡi bảo rằng con oan tình!
Nên Zua lấy quyền mình ân xá
Kẻo luật rừng nó khoá con ông
Mèn ui, luật pháp Cờ Bông
Đảng nào lạm dụng, nói không, hại người?
Tội tặc tử ngời ngời loptop
Các quan toà nhóm họp, chưa xong
Sợ tay qúy tử bị còng
Sợ gia đình bị vướng vòng nha môn
Nên Zua đã kinh hồn lạc phách
Ân xá con mong sạch tội ông
Zua bèn dùng luật Cờ Bông
Tội chàng quái tử sạch bong, trắng ngần
Ra chỉ đảng Bại Đần, duy nhất
Được ngồi trên pháp luật mà thôi
Ngàn trang bằng chứng động trời
Nhận tiền nước ngoại đầy vơi tội tình
Zua bùa phép trắng tinh, trắng xóa
Mặc bốn phương thiên hạ chê cười
Mồng Sáu Tháng Một, Zua ơi (Jan/6)
Lừa giăng bẫy độc, tù người, Zua quên!?
"Không ai được ngồi trên pháp luật"
Trừ bày Lừa, và nhất Zua thôi !
Cờ Bông cúi tạ ơn Trời
Cử ông Trump đánh tan tơi Đầm Lầy !
Ngày 8/12/2024
Tha Hương
~ooOoo~