Em Có Về (T)
Em có về khi lá thu ngập lối ?
Khi mây giăng che mát nắng oi nồng
Con đường xưa bổng chợt thấy mênh mông
Bước chân nhỏ chập chờn trong ánh mắt
Em có về khi nắng chiều vừa tắt?
Anh làm cây nến nhỏ rước em đi
Về xa xăm năm tháng tuổi xuân thì
Trăng đầu núi , nước đầu sông tụ hội (T)
Em có về khi xuân giăng khắp lối ?
Anh sẽ cài hoa thắm tóc em xưa
Đưa em đi từng bước, nắng đong đưa
Trên lối cũ, áo thơm nồng tuổi học
Em có về nơi một lần bật khóc ?
Nắng hè chia đôi ngã tháng ngày trông
Hàng Trúc xanh ghi dấu mối tình nồng
Tuổi mười tám em vẫn còn bé bỏng
Em có về bên nhau đêm trăng muộn?
Vì sao rơi e thẹn tắt sau đồi
Đêm chập chùng tình ái chợt lên ngôi l.
Ta từng bước dìu nhau vào cỏi mộng
Em có về đi đường xưa rợp bóng ?
Lũ chim chuyền theo gót hót mừng reo
Cá ven sông nhảy đớp dưới chân bèo
Em phút chốc trong anh là hoàng hậu
NĐT
Comments
Cảm ơn.
Thịnh Nguyễn