Em SAIGON (4 & 5) - (T)
*****
1- Thơ : EM SAIGON (4) - (Nguyễn Vạn Thắng)

Em Saigon ... đâu hay chiều Thu lạnh?
Con phố buồn, nắng nhạt chỉ mình anh
Hàng phượng reo trong gió tiếng thì thầm
Vài chiếc lá ...rơi buồn trên phố nhỏ
Em Saigon ... xa tôi từ dạo đó
Gia Long buồn kỷ niệm mãi còn vương
Lá me bay theo gió rụng bên đường
Ghi dấu bước chân nào trên con phố
Em Saigon ... lời tình chưa bày tỏ ?
Nghe con tim đau xót tiếng thở dài
Nắng Thu về mờ nhạt bước chân ai
Cho anh viết tình thơ buồn hiu quạnh
Em Saigon ... cho hồn tôi giá lạnh?
Để tình mình vương vấn phút chia tay
Nhỏ nhìn anh quay bước lệ rơi đầy
Dù chưa nói ... sao tim lòng đau xót ?
Em Saigon ... giận hờn nên quay gót?
Lỗi tại anh quên hẹn để em chờ
Mưa lại về đẫm ướt cả vần thơ
Cho tình mãi chia tay từ dạo đó ...
Em Saigon ...đâu hay tình dang dở ?
Anh quê người lặng lẽ tìm dấu xưa
Em nơi đâu xa vắng đã bao mùa
Mưa rớt nhẹ đủ làm anh giá lạnh ...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : EM SAIGON (5) - (Nguyễn Vạn Thắng)

Em Saigon ... đẹp thay thời áo trắng
Nón bài thơ duyên dáng tuổi học trò
Ánh mắt nhìn ngơ ngác thật ngây thơ
Em bước khẽ dưới hàng cây phượng đỏ
Em Saigon ... ta yêu từ dạo đó!
Chiều cuối tuần hò hẹn mãi chưa quên
Bờ môi xinh lời êm ái ngọt mềm
Mưa rớt nhẹ hững hờ rơi trên má
Em Saigon ... suối tóc dài buông xõa
Cầm tay nhau em mắc cở quay đi
Tiếng mưa rơi như than trách thầm thì
Anh chờ đợi như thấy lòng lạc lõng
Em Saigon ... để tim lòng giao động
Thương những chiều dạo phố dưới trời mưa
Hàng phượng yêu đỏ thắm gió đong đưa
Em khép nép sợ mưa làm ướt áo
Em Saigon ... tại tim ta khờ khạo?
Chẳng tỏ tình để đánh mất người yêu
Nỗi bâng khuâng lời chưa tỏ bao nhiêu
Giờ nuối tiếc cho cuộc tình tan vỡ ...
EmSaigon ... vần thơ tình cho Nhỏ
Ghi lời tình chân thật để tặng em
Bao mùa sang cánh phượng rớt bên thềm
Nhưng anh vẫn ngại ngần nên chưa gửi ...
Nguyễn Vạn Thắng



