Thành Kính Phân Ưu cùng TANG QUYẾN của GS VÕ VĂN VẠN bút danh TRẦM VÂN (BBT TKH VL)
***
1-THÀNH KÍNH PHÂN ƯU (BBT TKH VL)
Chúng Tôi vô cùng xúc động nhân được Tin BUỒN:
Ông VÕ VĂN VẠN
- Cựu GS Toán trường TH Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ
- Cựu GS TH Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn
- Thi Sĩ nổi tiếng với Bút danh TRẦM VÂN
- Một CTV đàng Anh đáng kính của Trang Nhà TKH VL
- Đã từ trần lúc 16:15 ngày 22 tháng 4 - 2021
- Hưởng Thọ : 82 Tuổi
- Lễ Nhập Quan lúc 21:00 ngày 22 tháng 4-2021 (Nhầm ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu)
- Lễ Động Quan lúc 06:00 ngày 24 tháng 4-2021 (Nhầm ngày 13 tháng 3 năm Tân Sửu)
- Hỏa Táng tại: Trung Tâm Hỏa Táng - Bình Hưng Hòa
Chúng Tôi Đại Diện Cựu BGĐ, GS, NV & Thân Hữu Trung Học TKH VL :
- Thành kính Chia Buồn cùng Tang Quyến của GS Võ Văn Vạn và Kính Chia Xẻ nỗi Mất Mát Lớn Lao nầy
- Kính Nguyện Cầu HƯƠNG LINH GS Võ Văn Vạn bút danh Trầm Vân Sớm VÃNG SINH Miền Cực Lạc
---
Nguyễn Hữu Chánh
(Cựu Hiệu Trưởng trưởng trường Trung Học TKH VL)
***
2- Thơ : Vĩnh Biệt Thầy Trầm Vân VÕ VĂN VẠN (Đ.C.Đ.)
THƯƠNG mãi vần thơ lục bát ai ...
TIẾC hoài Thơ Thẩn những năm dài .
THẦY lên dạy tính nghề chuyên nghiệp,
TOÁN chuyển làm thơ cũng rất hay.
VÕ nghiệp thể thao đều xuất sắc,
VĂN chương thi phú thật đa tài .
VẠN ban thôi hết từ nay dứt,
MÃI nhớ ơn thầy mãi chẳng phai !
Đỗ Chiêu Đức
04-22-2021
***
3- Thơ Tranh : HƯƠNG LÒNG KÍNH BÁI (Đ.C.L.)
̃
Designed by Đô Đỗ Công Luận
***
4- Thơ tranh : THƯƠNG TIẾC THI SĨ TRẦM VÂN ̣(Cung Trầm)
***
5- Thơ Tranh : KÍNH TIỄN THẦY TRẦM VÂN (Songthy)
Designed by Songthy
Comments
Than ôi! Nơi tôi ở,
Trời Bắc Mỹ, mưa dầm trở lạnh!
Nghe tin buồn, hiu hắt lá lìa cành. Mong manh như chỉ treo mành. Kiếp người nhân thế cũng đành buông xuôi! Thầy Trầm Vân:
-Khi xưa vang bóng một thời :
Giáo sư dạy toán: - Cựu Giáo sư trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn,
Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ. Phát huy đạo lý thánh hiền. Môn sinh tài đức, lưu truyền đời sau.
-Trang nhà Thủ Khoa Huân,
Một trời thi tứ, lẫy lừng. TRẦM VÂN lãng mạn, thơ tình dễ thương. Nặng lòng cùng với quê hương. Anh hùng dân tộc, khoa trương nhiều bài! Thơ dịch rõ nghĩa rất hay. Trầm Văn, tên tuổi trên đài vinh quang!
- Hương linh nay đã về trời. Kính lời ly biệt tiễn người Tài Hoa!
Kính bái,
Lê Ngọc Trùng Dương.
Cầu nguyện cho Hương linh của Thì Sĩ tài hoa Trầm Vân được an bình
nơi cõi trên.
Kinh
LN
GS Võ Văn Vạn - Trầm Vân
Võ, không rõ thầy biết không
Văn, chắc chắn tỏ tường hơn ai
Vạn, đức thầy sẵn nhiều tài
"Sài Gòn ắo trắng một thời mộng mơ"
"Xẻ chia nỗi nhớ Cần Thơ"
"Trường cũ về thăm mà mơ nụ cười"
Trầm, hương xin "cảm ơn đời"
Vân, "trôi trên dòng thương" nhớ mẹ hiền.
"Về với biển" "Đưa em"
"Bỏ quên lục bát" qua miền lạc bang.
Chào Thầy! Chào Anh! Vĩnh biệt!
BT
Thầy về: Hạc nội mây ngàn
Bao người thương tiếc bàng hòang nhớ thương
Bậc thầy khã kính, hiền lương
Góp công dưới mái học đường bao năm
Thi văn, như ánh trăng rằm
Vang danh muôn thuở, ngàn năm miên trường
Vinh danh tổ quốc, quê hương
Thơ tình lãng mạn, dễ thương tuyệt vời!
Gia tài để lại cho đời
Sáng danh thi sĩ, nhớ người tài ba!
Bây giờ thầy đã lìa xa
Trần gian một thuở, để mà rong chơi
Hương linh thoát tục về Trời
Niết Bàn, cõi Phật, muôn đời tiêu diêu!
Kính Bái
Lê Ngọc Trùng Dương
*Kính dâng anh hồn Giáo sư, Thi sĩ Trầm Vân.
Trọn đời phấn trắng bảng xanh
Giáo sư môn toán lại rành thi ca
Tám mươi hai tuổi chưa già
Tâm hồn nghệ sĩ thiết tha yêu đời
Dạy toán, làm thơ tuyệt vời
Học trò, đồng nghiệp, người đời kính yêu
Hồn thơ bay bổng như diều
Đưa con thuyền mộng phiêu lưu biển trời
Tình thơ lục bát ra khơi
Thuyền tình chới với chơi vơi giữa dòng
Bườm tình căng gió hoài mong
Hải bàn chệch hướng mộng lòng lênh đênh
Giáo sư Vạn khó ai quên
Trầm Vân thi sĩ tuổi tên thi đàn
Người vừa về cõi Niết Bàn
Học trò, thi hữu bàng hoàng tiếc thương
Cung Trầm
Biết đời cõi tạm là đây
Nghe lòng đau nhói tin Thầy đi xa
Trầm Vân giã biệt ta bà
Vần thơ lục bát thiết tha nhớ người
Nhớ Thầy nhớ cả nụ cười
Hiền lành nhân ái một đời không thay
Nhớ câu sáu tám đắm say
Thầy trò nghĩa đậm ơn dày tình sâu
Mây trời trôi mãi về đâu?
Trầm luân ảo cảnh sắc màu hư không
Tiễn Thầy thắp nén nhang lòng
Gởi lời kinh nguyện sen hồng ngát hương
Tiễn Thầy bái vọng ngàn phương
Người qua bờ giác cúng dường sắc không
Một sát na - trời mênh mông
Tiễn người mưa lệ phương đông ngậm ngùi.
Songthy
Một cánh hạc bên trời khuất dạng
Những vần thơ lãng mạn còn đây.
Trầm Vân về với gió mây
Học trò bè bạn lòng đầy tiếc thương.
Cõi ta bà vô thường đã biết
Vẫn bàng hoàng thương tiếc người đi.
Trần gian với cảnh sinh ly
Sắc không tan hợp sầu bi một đời.
Nay suối vàng rong chơi trên ấy
Mừng giáo già đã thấy tâm an.
Một nơi vắng lặng hoàn toàn
Vĩnh Hằng Tịnh Độ Niết Bàn cùng Không.
Mailoc
(Một nén hương lòng kính dâng Trầm Vân)
04-22-21