TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

Designed by Kim Loan

Comments  

#5 Đợi một mùa XuânMimosa 2016-02-04 16:18
Xuân buồn viết nhạc làm thơ
Đông tàn anh cũng bâng quơ vài hàng
Em ơi ... Mai đã phai phai tàn
Lòng anh củng đả úa vàng lung linh
Anh về cảnh vật tái sinh
Đông tàn, Xuân đến tình ta mãi còn
Cho qua ngày tháng mỏi mòn
Chúng ta đoàn tụ tình nồng ấm vui
Thơ của Lý Lệ Mai rất hay không biết diển tã thế nào đây cho xứng -:) cám ơn cô Mai cho xem bài thơ trứ tình nha và Mimosa mạo muội ngẩu hứng vài câu nhé.
Mến
Mimosa
Quote
#4 RE: Thơ Tranh: Đợi Một Mùa Xuânly le Mai 2016-02-02 04:52
LLMai xin cám ơn Thầy TG (TKH) đã post thơ Mai và cũng xin cám ơn Chị KL đã cho một khung thơ tranh đẹp làm tăng thêm thi vị cho bài thơ của Mai
Mai cũng xin cám ơn anh MXT đã có bài họa thật hay.
Xin cám ơn Mộng Thường và Thiện Lê cho những nhận xét tốt về bài thơ.Mai nguyện sẻ cố gắng sang tác thêm những vần thơ để những "người thơ "thưởng thức và tô thêm nét đẹp cho nền văn thơ VN thêm phong phú.
Bên thềm năm mới LLMai xin kính chúc mọi người có được một mùa Xuân an vui và sức khoẻ.
Lý Lệ MAI
Quote
#3 RE: Thơ Tranh: Đợi Một Mùa XuânMông Thường 2016-02-01 08:38
Bài xướng đã hay, bài hoạ cũng không kém phần. cảm ơn hai tác giả cho thưởng thức Thơ.
Tranh thơ rất đẹp màu sắc tươi...đúng là Xuân đã đến rồi. xin cảm ơn người tạo Tranh.

Mộng Thường.
Quote
#2 Re: Đợi Một Mùa XuânThiện Lê 2016-02-01 02:03
Bằng những lời thơ ngọt ngào, duyên dáng đầy thi vị, tác giả đã thố lộ nội tâm của mình khi trực diện đêm đông trong cô đơn.
Khung tranh được thết kế sắc xảo, sinh động. Hình ảnh và màu sắc đẹp thể hiện nét xuân và làm đậm đà ý thơ.
Thân chào cảm ơn.
Thiện Lê.
Quote
#1 Họa Thơ:Đón Xuân Nầy ,Nhớ Xuân Xưa...Thanh Mai 2016-01-31 05:46
Họa Thơ:
ĐÓN XUÂN NÀY, NHỚ XUÂN XƯA...

Đã qua hết một mùa đông,
Tin xuân chim én trên không, rõ ràng.
Với người em gái đài trang,
Bao chàng ngấp nghé sắp hàng...đón xuân.
Đêm thâu mộng ước mấy lần,
Tưởng người dưới nguyệt lòng hân hoan chờ.
Niềm thương ấp ủ vô bờ,
BẾn xưa thuyền đậu bây giờ gió bay.
Hoa mai ngày Tết trổ đầy,
Nhìn ra đôi bạn ngất ngây trao tình.
Anh ơi sao nỡ linh đinh,
Bắt cầu nối nhịp chuyện mình duyên xưa.
Đông xuân lúa tốt được mùa,
Hoa đào bến cũ cách chùa sóng xao.
Niềm riêng nhớ lại hôm nào,
Dẫu lìa ngỏ ý, lối vào chốn mơ.
Xuân về nối lại đường tơ,
Cho duyên đằm thắm bài thơ diễm tình.
Được mùa cây cối hồi sinh,
Như thay áo mới dân mình đẹp sang...

Mai Xuân Thanh
Xin phép kính họa thơ "ĐỢI MỘT MÙA XUÂN" - Lý Lệ Mai .
Ngày 30 tháng 01 năm 2016
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC