TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Designed by Nắng Cali

Comments  

+26 #4 RE: Lính Đa TìnhNang Cali 2016-05-20 19:43
Dạ họ là Anh Hùng nước VN đáng yêu mến.
Nangcali cảm ơn chi LĐ có cùng đồng cảm.
Mến chào chị, chúc chị cuôi tuần vui. :)
N/Cali
Quote
+26 #3 Lính Đa TìnhLinh Đắc 2016-05-19 19:42
Cảm ơn Nắng đã cho đọc một bài thơ hay và ý nghĩa...Ngoài mặt trận Anh là người Hùng không sợ chết, đánh đổi tất cả để đem sự bình yên cho dân chúng sau lưng Anh. Về thành phố, Anh là người tình chung thủy. Gặp em đôi lần rồi lại ra đi làm nghĩa vụ của người trai thời loạn...Để bao nước mắt, tay rời tay trong những câu tạ từ ray rứt... Tranh đẹp lắm Nắng ơi...
Quote
+27 #2 RE: Lính Đa TìnhNangcali 2016-05-17 04:17
Nắngcali cảm ơn Anh NTS đã chia sẻ.
Chúc Anh an vui và khoẻ
N/Cali
Quote
+27 #1 Lính Đa TìnhSơn Thanh Nguyễn 2016-05-16 15:38
Người lính Việt Nam Cộng Hòa vừa chiến đấu hào hùng lại mang dáng dấp đa tình của trai thế hệ. Mấy chàng đa tình dường như ong bướm dập dìu,nhưng nhiều khi lại nằm chèo queo một mình.Nhân nói về người lính tôi xin ra ngòai đề một tí. Người lính Việt Nam Cộng Hòa địa hạt nào cũng năng nổ hơn lính Bắc Việt vì họ được phát huy sáng kiến, tài năng không bị gò bó bới đảng tính. Ngòai mặt trận nhiệm vụ phá chốt ,diệt tăng họ luôn tự nguyện, cấp chỉ huy ít khi nào bắt buộc họ. Treo cờ trên Cổ Thành Quãng Trị khi tái chiếm là tự họ xung phong. Câu "một là xanh cỏ hoặc là đỏ ngực". Trái lại lính miền Bắc bị xiềng khi phải đương đầu với nguy hiểm.
Tranh của Nắng Cali,càng ngày càng tiến bộ. Thân chào Nắng Cali. Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC