Em SAIGON (1-2-3)-(T)
*****
1- Thơ: EM SAIGON (1)-(Nguyễn Vạn Thắng)
Em Saigon, nắng vương chiều dạo phố
Nét ngoan hiền dạo bước tuổi mộng mơ
Áo trắng em ngày ấy thuở học trò
Chân bước vội sợ mưa làm ướt áo
Em Saigon, có nào đâu hiểu thấu ?
Nghe nỗi lòng sầu muộn thuở yêu đương
Những chiều mưa tí tách rớt bên đường
Em khép nép bên hàng me lá rụng
Em Saigon, đẹp thay thời áo trắng
Thuở hẹn nào hai đứa ngồi bên nhau
Chiều Thu sang nắng úa nhạt phai mầu
Dấu e thẹn qua rồi em có nhớ
Em Saigon, xa tôi từ dạo đó
Để lòng hoài vương vấn chiều mưa rơi
Còn không em ngày ấy nét môi cười
Chiều dạo phố bước chân còn bỡ ngỡ
Em Saigon, thuở nào bên sách vở
Hàng phượng yêu đỏ thắm cuối sân trường
Tà áo dài tha thướt thật dễ thương
Con phố vắng những chiều mưa rớt lạnh
Em Saigon, giờ đây sao hiu quạnh ?
Từng con đường, con phố nhỏ thân quen
Mái trường xưa, lời ân ái ngọt mềm
Giờ xa vắng ...chỉ mình tôi lẻ bóng
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : EM SAIGON (2)-(Nguyễn Vạn Thắng)
Em Saigon ...một thời vương nỗi nhớ
Thuở học trò, tà áo trắng Gia Long
Nón bài thơ, chạy xe đạp lòng vòng
Nơi quán cóc đôi ta thường ghé bước
Em Saigon ...tà áo dài tha thướt
Chiều công viên ngồi nhặt lá Thu rơi
Tuổi mộng mơ bên ghế đá một thời
Thương kỷ niệm vùi chôn vào dĩ vãng
Em Saigon ... những chiều buông giọt nắng
Mượn vần thơ đan kết chuỗi mộng mơ
Liếc nhìn anh qua ánh mắt dại khờ
Em chẳng nói sao lòng tôi rạo rực?
Em Saigon ... những ngày dài thao thức
Nắng bên đường chiếu rọi bước em đi
Tình vấn vương u hoài nỗi tình si
Bao chôn kín những năm dài chờ đợi
Em Saigon ... trái tim còn réo gọi
Ánh mắt buồn rung cảm lệ tương tư
Có bao giờ em thấy cảnh mùa Thu
Khi chiếc lá rơi đầy trên lối nhỏ
Em Saigon ...thuở nào bên sách vở
Phượng vĩ yêu đỏ thắm cuối sân trường
Em mỉm cười ánh mắt thật dễ thương
Giờ xa vắng để mưa về ướt lạnh
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : EM SAIGON (3) -(Nguyễn Vạn Thắng)
Em Saigon ... những chiều mưa rớt lạnh
Giọt nắng vàng e ấp tìm lãng quên
Từng hạt mưa thấm ướt đẫm bên thềm
Em gái nhỏ tóc buông dài mềm mại
Em Saigon ...tuổi hồn nhiên ngây dại
Mắt nhìn tôi như chiếm cả linh hồn
Để mưa về nắng nhạt dấu cô đơn
Tà áo trắng ngỡ ngàng chân bước vội
Em Saigon ... quay đi không chào hỏi?
Cỏ ven đường khép nép dấu chân ai?
Hay vì em nét đẹp tuổi ô mai
Nên mơ ước cùng em hoài mộng tưởng
Em Saigon ... buổi hẹn hò đến muộn
Em vội vàng giận dỗi bỏ đi hoang?
Để tim anh đau xót phút ngỡ ngàng
Mắt nhìn anh nét hồn nhiên xa lạ
Em Saigon ... chiều mưa rơi tơi tả
Nghe nỗi buồn tê tái giọt sầu rơi
Con phố xưa giờ đây thiếu bóng người
Tim bỡ ngỡ ... mối tình đầu khép lại
Em Saigon ...cho tình tôi điên dại
Ôm nỗi buồn khi bỏ Nước ra đi
Bao nhớ thương, mộng đẹp tuổi xuân thì
Giờ xa vắng còn đâu chiều kỷ niệm
Em Saigon ...cho tình tôi chết lịm
Để mưa về tí tách từng hạt rơi
Để tim tôi vương vấn nhớ thương người
Giòng thơ viết u hoài mang nỗi nhớ ...
Nguyễn Vạn Thắng