Con Tù "Cải Tạo" & Rụng Răng & Chuyện Buồn Quê Hương (T)
*****
1- Thơ : CON TÙ "CẢI TẠO" (Trần Quốc Bảo)
Em ơi hãy ngủ giấc dài,
Để chị cố gắng làm bài cho xong.
Mẹ còn đi bán hàng rong,
Ba còn bị khốn khổ, trong lao tù!
Nhà mình Cộng sản tịch thu,
Chúng mình con ngụy, kẻ thù nhân dân!
Đảng là một lũ bất nhân,
Gia đình mình chịu muôn phần khổ đau!
Vùng kinh tế mới, là đâu?
Đuổi mình lên đó!... hại nhau đường cùng!
Mẹ giờ đi bán hàng rong,
Vẫn mong chị phải cố công học hành!
Mẹ tần tảo, mẹ để dành...
Một mai mẹ dẫn chúng mình thăm ba.
Em ngoan, em ngủ yên nha!
Bánh ngon, chị sẵn dành quà cho em!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
*****
2- Thơ : RỤNG RĂNG (Trần Quốc Bảo)
(Bài thơ cảm tạ Bác sĩ Nha khoa Ánh Thu nhổ chiếc răng cấm cho miễn phí)
Lưỡi còn chung thủy với người
Sao răng đã vội rụng rời đi ngay
Tha phương mấy chục năm nay
Cắn răng chịu đựng đắng cay tình đời
Coi thường cuộc sống nổi trôi
Hơn thua, cũng một trận cười trắng răng!
Xá chi lợi lộc công hàm
Phù vân huyễn ảo nào ham hố gì
Bản năng lưỡi, vốn nhu mì
Tưởng rằng đâu giám suy bì với răng
Thế mà nhu lại thắng cương (*)
Là điều nghịch lý diệu thường nhân sinh
Thôi thì thôi nhé!... đoạn tình!
Từ nay răng lợi, chúng mình xa nhau
Có trước, thì phải có sau
Có răng có rụng, cũng âu lẽ thường!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
*****
3- Thơ : CHUYỆN BUỒN QUÊ HƯƠNG (Trần Quốc Bảo)
Môn đệ Giu–Đa, tông đồ phản Chúa!
Đang tâm giết Thầy bằng một nụ hôn!
“Ba mươi đồng bạc”, nó tham tiền của,
Bán rẻ lương tâm! Bán cả linh hồn!
Xưa dân Du–Rêu cầm cành thiên tuế,
Rước Chúa vào Thành, ca ngợi tôn vinh!
Chỉ một tuần sau, thay lòng cẩu trệ,
Dựng cây Thập tự, đem Chúa đóng đinh!!!
Nỗi buồn Việt Nam:... Cũng chuyện phản bội,
Binh biến sáu ba (1963)... sát hại Nhà Ngô!
Trang sử Việt bắt đầu dòng đen tối.
Tướng tá chia nhau, chưa đến ngàn đô!
Lịch sử tái diễn: Tưng bừng Quốc Khánh!
Quân lực diễn hành, Tổng Thống anh minh.
Chỉ một tuần sau, nổi lên đảo chánh!
Ám sát Người trong xe thiết giáp binh!
Quân Lực Việt Nam nhiều Tướng dũng liệt,
Tận trung yêu Nước, vị Quốc vong thân!
Khốn thay!... lẫn vài tặc tướng quân phiệt,
Thảm cảnh: Con sâu làm rầu nồi canh!
Ngày 2/11 (1963), nó giết Tổng Thống!
Xóa bỏ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa.
30 tháng Tư, (1975) nó đầu hàng Cộng!
Thành tích phản bội!... Chao ôi! xót xa!
Đệ Nhất Cộng Hòa, một ngày bức tử!
Vận mệnh Tổ Quốc, trong tay bất lương.
Đóng đinh dân tộc, vào cây thập tự!
Trang sử ô nhục... Chuyện Buồn Quê Hương!!!...
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia